Thành phố Ninh Bình những ngày giáp Tết thật náo nức, chộn rộn. Chợ hoa xuân ngay giữa trung tâm thành phố rộn ràng sắc xuân. Tô điểm cho diện mạo của thành phố, ở các khu vực trung tâm được trang hoàng rực rỡ bởi các cụm pa nô, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đảng, các cụm kết hoa trang trí, hệ thống đèn đèn trang trí điện hoa trên các tuyến đường, cờ dây, cờ Tổ quốc…
Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho chúng tôi biết, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán Tân Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm; đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ phục vụ Tết, trong đó có hoạt động tổ chức Hội chợ hoa Xuân và Tết trồng cây đầu năm, tăng cường công tác quản lý thị trường trong dịp Tết; thực hiện tốt các chính sách xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết. Thành phố đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng để mỗi gia đình đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.
Nhiều người chọn lựa Hoàng Mai về đón Xuân. Cùng với thành phố Ninh Bình, các địa phương trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, thiết thực mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đại hội XI của Đảng thành công. ở các khu dân cư, bên cạnh việc tổ chức các hình thức sinh hoạt CLB văn học nghệ thuật, sinh vật cảnh, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, chọi gà…, các cấp ủy, chính quyền địa phương còn quan tâm, hỗ trợ các gia đình nghèo, già cả, neo đơn, để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Qua đó củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất lập nhiều thành tích dâng lên Đảng kính yêu. Với tinh thần "đầy đủ, chu đáo, an toàn với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý", hàng hóa thiết yếu ở các địa phương đưa về phục vụ nhân dân tăng so với Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, đảm bảo nhu cầu của người tiêu dùng.
Chúng tôi về vùng trồng đào phai Đông Sơn (thị xã Tam Điệp), sắc hoa đào đã bắt đầu bung nở trong rét ngọt. Năm nay, thời tiết rét đậm kéo dài, nên hoa đào không nở rộ như mọi năm. Vì vậy, các chủ vườn đào phải có nhiều biện pháp kỹ thuật để kích thích cho hoa nở đúng dịp Tết. Nhiều khách hàng xa gần đã tìm đến các vườn đào để lựa chọn cho mình các dáng thế cây, cành đào ưng ý nhất. Nhiều gia đình ở đây đã đánh gốc, chặt cành chở ra thành phố Ninh Bình và các khu vực lân cận để bán. Theo các chủ vườn trồng đào, số lượng cành đào phục vụ Tết năm nay sẽ giảm do bất lợi của thời tiết, giá hoa đào năm nay tăng cao so với mọi năm từ 30 - 50%.
Những người con Ninh Bình xa quê, nay có dịp trở về đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của quê hương mình. Từ mỗi làng quê đến khu vực thành thị, sự khởi sắc hiện lên trên từng ngôi nhà, trên những công trình điện, đường, trường, trạm… Đời sống vật chất và tinh thần của mỗi gia đình ngày càng được nâng lên. Nhiều gia đình không còn phải lo thiếu ăn mỗi khi giáp hạt; hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở dột nát, được hỗ trợ về vốn, giống để phát triển sản xuất. Có được điều đó, tất cả là nhờ ơn Đảng với những chủ trương, đường lối, quyết sách đúng đắn và hợp lòng dân.
Trong tâm thức của mỗi người, Tết là dịp đoàn tụ, sum vầy. Vì vậy, dù ít, dù nhiều, mỗi gia đình cũng đều lo sắm cái Tết đủ đầy, sung túc. Dịp Tết, gia đình nào cũng dành thời gian sửa sang, dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua đào, quất, cây cảnh, hoa về chơi Tết. Nhiều gia đình dù cuối năm bận rộn nhưng vẫn gói bánh chưng, giã giò, muối dưa hành, làm các món ăn cổ truyền… để giữ hương vị, phong tục Tết cổ truyền của dân tộc. Trong không khí giao hòa của đất trời đêm giao thừa, mỗi người, mỗi gia đình đều mong muốn sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc, nhưng cũng có ước nguyện lớn hơn, đó là quê hương, đất nước ngày càng ổn định và phát triển.
Ngọc Minh