Kể về con đường tới với nghề kinh doanh hoa của mình, chị Nga tâm sự: Trước đây chị là công nhân Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, năm 1990 chị xin nghỉ chế độ 1 lần, vừa nghỉ được một thời gian ngắn thì chồng chị không may qua đời, để lại cho chị hai đứa con thơ dại. Không có việc làm, lương không có, thời gian này chị đã phải bươn chải nhiều nghề để mưu sinh.
Vốn là người yêu thích hoa, chị Nga đã nhờ 100 m2 đất của đơn vị bộ đội Z879 thuộc Quân Đoàn 1 để trồng hoa, với mục đích 1 phần làm sinh động môi trường đơn vị, 1 phần để bán kiếm thêm thu nhập nuôi con, chị quyết tâm biến niềm đam mê thành hiện thực. Do nắm bắt kỹ thuật chăm sóc cùng với sự chăm chỉ, tinh thần lao động hăng say, ngay năm đầu tiên, thu nhập từ nghề trồng hoa khá cao. Chị cho biết: Người trồng hoa phải dày công, không chỉ cần cù mà phải tỉ mỉ, khéo tay, "căn giờ bốc thuốc" mới cho hoa đẹp, ra đúng độ và mới có hiệu quả kinh tế.
Được sự động viên của bạn bè, của các con, chị đã quyết tâm thuê cửa hàng ở khu vực chợ Đồng Giao (thị xã Tam Điệp) để kinh doanh. Thời gian đầu, do không có vốn nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn còn hạn chế nên việc kinh doanh của chị gặp nhiều khó khăn. Do muốn cửa hàng của mình đa dạng các loại hoa, đáp ứng được nhiều thành phần, nên đã có một thời gian dài chị tự đạp xe ra làng hoa Ninh Phúc để tận tay chọn những bong hoa đẹp về bán cho khách. Sau một thời gian, cùng với lòng nhiệt tình, chăm chỉ và đôi bàn tay khéo léo, các sản phẩm như: Hoa hội nghị, hoa cưới, vòng hoa, hoa lễ, hoa sinh nhật… của chị đã được người dân thị xã Tam Điệp biết tới, và tin tưởng vào các sản phẩm do chị cung cấp.
Từ cửa hàng hoa nhỏ với số vốn ban đầu chỉ có 800 nghìn đồng, chị Nga vượt qua khó khăn nuôi các con ăn học đại học ra trường và có việc làm ổn định, chị còn tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên với mức lương trung bình 1 triệu đồng/người/tháng (trong đó có một người là thanh niên xung phong). Mỗi năm từ cửa hàng hoa của chị cho lãi trên 70 triệu đồng.
Bài, ảnh: Vân Anh