Năm 1950, khi ấy ông mới 20 tuổi, nghe tin có đơn vị bộ đội về tuyển quân để tham gia kháng chiến chống Pháp, ông trốn gia đình đến xin tham gia vào bộ đội. Sau một thời gian huấn luyện, ông được điều về Trung đoàn 66 Đại đoàn 304. Mùa xuân 1951 đơn vị ông chỉnh quân ở Nghệ An, mùa hè tham gia chiến dịch Quang Trung. Đầu năm 1953 ông tham gia chiến dịch Thượng Lào và cuối năm 1953 tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Khi tham gia chiến dịch Điện Biên, đơn vị ông được nhận nhiệm vụ đánh trận địa pháo binh Hồng Cúm và chặn đánh quân địch có thể chạy sang Lào. Khi ấy ông là khẩu đội trưởng khẩu đội đại liên, nhận nhiệm vụ bắn yểm trợ cho các mũi tấn công của quân ta vào phía Tây Nam Hồng Cúm. Nhớ lại khi quân ta đã cài thế bao vây quân địch ở Điện Biên, quân địch không có đường tiếp tế, chúng phải dùng máy bay thả dù kéo theo lương thực, thực phẩm, đạn dược để tiếp viện cho lính địch. Ông và các đồng đội của ông tham gia nhiều lần cướp dù thành công, không để cho quân địch nhận được sự tiếp viện.
Khi đi cướp dù, tiểu đội, đại đội của ông cũng như các đơn vị khác chọn những người nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt, chạy thật nhanh luồn lách dưới làn đạn của địch đến nơi dù được thả xuống rồi dùng dây đã chuẩn bị sẵn buộc vào khối dù tiếp viện rồi chạy về hầm trú ẩn kéo dù về phía mình. Với cách làm này đơn vị của ông đã thu được nhiều lương thực, đạn dược của máy bay địch thả xuống.
Nhớ về những ngày tháng chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh ở chiến trường Điện Biên, ánh mắt ông Nhị vẫn ánh lên niềm tự hào, vui sướng. Ông Nhĩ tâm sự: Năm nay tôi đã hơn 80 tuổi, đã được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; mỗi khi nhớ đến những kỷ niệm xưa tôi vẫn luôn tự hào mình là người chiến sỹ Điện Biên.
Bài, ảnh: Trần Dũng, Mạnh Cường