Chặng cuối cuộc hành trình đến đảo Trường Sa Đông, do điều kiện thời tiết, chúng tôi phải trở về tàu sớm hơn dự kiến với bao dự định còn dang dở về các tư liệu, bài viết nên ai cũng tiếc nuối. Song điều khiến chúng tôi cảm động nhất là thái độ chân tình, thân thiện và hiếu khách của cán bộ, chiến sỹ trên đảo Trường Sa Đông. Bởi vậy, dù vội vã đến mấy (vì trong đất liền đang dự báo có gió mùa tăng cường), cả đoàn chúng tôi vẫn cố chụp vội vài kiểu ảnh lưu niệm trước giờ chia xa đảo nổi, chia tay những người lính Trường Sa Đông.
Giây phút chia tay Trường Sa thật bịn rịn. Đoàn công tác nhớ mãi cảm giác khi xuồng rời đảo, toàn thể cán bộ, chiến sỹ đã ra tiễn đoàn. Bàn tay của những người lính và bóng áo trắng vẫy mãi cho đến khi xuồng ra khơi thật xa mà lính đảo còn lặng lẽ đứng nhìn lưu luyến.
Sau hai ngày, ba đêm lênh đênh trên biển, đoàn chúng tôi về đến vịnh Cam Ranh. Khi tàu vào đến cửa vịnh, từ xa chúng tôi đã thấy đông đảo cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân quân phục chỉnh tề chào đón. Nghi thức đón đoàn công tác và những người đồng đội vừa từ Trường Sa trở về thật trang trọng. Ngoài cán bộ, chiến sỹ vùng 4 còn có đông đảo thân nhân các gia đình cán bộ, chiến sỹ ra đón và hỏi thăm tin tức của bộ đội, khiến buổi lễ đón cán bộ, chiến sỹ trở về thêm ấm cúng. Mọi người tuy không ai nói lời nào nhưng tôi biết ai cũng đầy tâm trạng. Bởi vì sau giờ phút này, biết bao giờ chúng tôi còn có cơ hội trở lại Trường Sa. Nghề báo bận rộn, cuộc sống mưu sinh tất bật cuốn chúng tôi đi. Trong giây phút ấy, chúng tôi lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm với những người lính đảo. Những câu chuyện tuy rất đời thường nhưng cảm động và đáng nhớ. Kỷ niệm với Thiếu tá Nguyễn Văn Tạo, Chính trị viên phó đảo Phan Vinh, người vui tính và ân cần, anh đã quan tâm và giúp đỡ đoàn chúng tôi trong suốt thời gian gặp gỡ. ấn tượng về bữa cơm đầu tiên khi ghé thăm đảo Tốc Tan. Nhớ món ốc nhảy, thứ quà biển mộc mạc của bộ đội đảo Núi Le. Và nhớ quắt quay, thương đến xót lòng khi nếm thử món rau bằng lá cây bàng vuông, nho biển của đảo Phan Vinh. Và cảm động biết bao là giây phút gặp gỡ và trò chuyện với những đồng hương, những người con thân yêu của quê hương Ninh Bình ở Trường Sa.
Sau lễ đón đoàn công tác, lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đã có buổi gặp mặt thân mật, nghe đoàn báo cáo về tình hình chuyến đi và trao tặng các nhà báo Huy hiệu chiến sỹ Trường Sa. Hơn một tháng, đoàn nhà báo chúng tôi đã trải lòng mình với biển, làm bạn với những người lính, chân đã dẫm lên mạch đất thiêng liêng của những đảo chìm, đảo nổi: Cô Lin, Len Đao, Tốc Tan, Núi Le, Tiên Nữ, Phan Vinh, Trường Sa Đông… Trong ba lô của chúng tôi lúc trở về ngoài những vỏ sò, vỏ ốc, trái bàng vuông, đá san hô còn đầy ăm ắp những tư liệu cho các bài viết…
Và chúng tôi đã kết thúc hành trình lịch sử đến với Trường Sa trong niềm luyến nhớ, ân tình và siết bao kỷ niệm!
Phương Nam