Khoảng 20h30 ngày 22-12-2007, Bùi Quang Tạo, sinh năm 1974, quê ở xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh cùng vợ là Đinh Thị Gấm sang quán Yến Nhi ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định "đón" Nguyễn Thị Hằng đưa đến quán karaôkê của gia đình Nguyễn Thị Vân, ở số 55, đường Cù Chính Lan, phố Tân Quý, phường Tân Thành để "nói chuyện".
Theo vợ chồng Tạo - Gấm, mấy tháng trước Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1978 ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang xuống Ninh Bình bán cà phê cho các quán được vợ chồng Tạo - Gấm cưu mang, dẫn dắt làm ăn trong những ngày bơ vơ. Song khi đã có mối làm ăn thì Hằng lại qua mặt họ. Tức vì bị xỏ mũi, vợ chồng Tạo - Gấm quyết cho Nguyễn Thị Hằng một bài học.
Đã nói là làm, họ bố trí số đàn em là Đào Xuân Bình, sinh năm 1987, ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Phạm Sơn Tùng, sinh năm 1989, ở xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư và Trần Thị Hải Vân, sinh năm 1990, ở phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình ngồi chờ sẵn ở quán karaôkê.
Khi Nguyễn Thị Hằng được Tạo dẫn vào thì ngay lập tức ba kẻ trên dằm mặt uy hiếp. Vợ chồng Tạo - Gấm bắt phạt Hằng 2 triệu đồng vì 4 lần "đi khách" không thèm hỏi chủ. Trong tình thế bất khả kháng, Nguyễn Thị Hằng lục tất cả các túi chỉ có vẹn vẻn 940.000 đồng.
Không chấp nhận kiểu xin lỗi đó, Đào Xuân Bình, Phạm Sơn Tùng, Trần Thị Hải Vân và vợ chồng Tạo - Gấm liền dùng chiêu "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" đánh tới tấp vào mặt, vào bụng Hằng.
Quá sợ hãi trước kiểu bắt phạt của vợ chồng Tạo - Gấm và số đối tượng kia, Nguyễn Thị Hằng chỉ còn cách van xin, cầu mong sự thương hại của bọn chúng. Song như những con thú, bọn chúng không chỉ đánh mà còn cướp luôn toàn bộ số tiền cùng chiếc điện thoại di động, đôi hoa tai, một dây chuyền vàng trắng tổng cộng trị giá khoảng 5,6 triệu đồng.
Sau khi "dạy" cho Nguyễn Thị Hằng một bài học, vợ chồng Tạo - Gấm sai người đưa Hằng về Ý Yên, Nam Định cùng lời đe dọa "biến khỏi Ninh Bình". Trong cảnh thân cô, thế cô lại ở đất khách quê người, Hằng bỏ trốn và đến ngủ ở nhà nghỉ Quốc Bình thuộc phường Phúc Thành.
Qua một đêm đấu tranh, dằn vặt, Nguyễn Thị Hằng không biết làm gì ngoài việc đến Công an thành phố Ninh Bình trình báo.
Ngay sau khi nhận được tin, với tinh thần khẩn trương, chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố Ninh Bình đã điều tra làm rõ và các tên Bùi Quang Tạo, Đào Xuân Bình, Đinh Thị Gấm, Phạm Sơn Tùng, Trần Thị Hải Vân lần lượt sa lưới pháp luật.
Điều đáng nói là vợ chồng Tạo - Gấm cùng lũ đàn em đã hành xử theo kiểu côn đồ, tự cho mình quyền được bắt phạt người khác theo kiểu "luật rừng". Nhưng những kẻ coi thường pháp luật đã bị trừng trị.
Vũ Văn Công
(Công an tỉnh)