PV: Chào Thu Phương, chúc mừng bạn đã đoạt giải nhì trong cuộc thi "Bác Hồ - Người là niềm tin tất thắng". Độc giả muốn biết "hành trang" để Thu Phương bước vào cuộc thi này là gì?
Thu Phương: Thu Phương đến với cuộc thi do sự động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo Tỉnh, Ban Giám đốc Đài Phát thanh - truyền hình Ninh Bình nơi Thu Phương đang công tác và sự kỳ vọng của những người thân trong gia đình. Trước khi lên đường dự cuộc thi tổ chức ở Hà Nội, Thu Phương không có nhiều thời gian để luyện tập do thời gian này công việc của Thu Phương khá bận. Đây là thời điểm tổ chức Lễ hội truyền thống cố đô Hoa Lư mà Thu Phương phải dẫn chương trình cầu truyền hình trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, cuộc thi Người đẹp Kinh đô Hoa Lư, làm trợ lý đạo diễn chương trình cho giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tổ chức tại Ninh Bình. Bên cạnh đó Phương lại phải đảm bảo lên hình phát sóng chương trình "ca nhạc theo thư yêu cầu" vào tối thứ bẩy hàng tuần...
PV: Là một Biên tập viên trẻ, Thu Phương thấy cuộc thi này có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân nói riêng và những người làm báo nói chung?
Thu Phương: Trong thời điểm mà các tầng lớp nhân dân trong cả nước đang sôi nổi tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thì việc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức cuộc thi là một hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với những người làm báo. Qua cuộc thi những người làm báo có dịp hiểu hơn về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó mỗi người tự rút ra bài học cho bản thân để từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện trở thành những người làm báo trung thực, trong sáng như lời Bác dạy.
Thu Phương (người đứng) cùng đồng nghiệp tại phòng thu. Ảnh: K.D
PV: Người đầu tiên mà Thu Phương báo tin vui khi đoạt giải nhì là ai vậy?
Thu Phương: Đó là mẹ của Phương, người mẹ mà Phương luôn yêu quý, tự hào. Cuộc đời mẹ Phương khá vất vả. Năm Phương học lớp 6 bố Phương mất vì căn bệnh ung thu dạ dày. Từ đó mẹ ở vậy bươn trải kiếm tiền nuôi 3 chị em Phương ăn học. Năm Phương đang học lớp 12 mẹ ốm nặng, nhiều lần phải đi bệnh viện, là chị cả nên Phương phải nghỉ học ra Hà Nội chăm sóc mẹ, việc học hành tưởng chừng dang dở. Thế nhưng sau đó mẹ vẫn động viên chị em Phương học tập. Nhờ vậy Phương đã thi đỗ vào Trường đại học Văn Hóa, xin được việc làm và có được niềm vui như hôm nay.
PV: Thu Phương có thể tiết lộ về công việc hằng ngày của bạn được không?
Thu Phương: Hiện nay gia đình Phương đang ở thị trấn Me (huyện Gia Viễn) nhưng để thuận tiện cho công việc Phương đã xuống thành phố Ninh Bình ở với bà ngoại. Buổi sáng đến phòng Văn nghệ-thể thao-giải trí là phòng mà Phương đang công tác để đọc và tổng hợp thư của các khán giả chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu, sau đó tham gia cùng các đồng nghiệp dựng chương trình của phòng để phát sóng vào buổi tối. Đôi lúc, Phương còn đi làm chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu tại các trường phổ thông, trường dạy nghề, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. Những thời điểm tỉnh Ninh Bình diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng yêu cầu dẫn chương trình thì Phương lại tự viết lời và dẫn chương trình.
PV: Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi chung kết toàn quốc, Thu Phương đã thu xếp công việc và bố trí thời gian luyện tập như thế nào?
Thu Phương: Vì tham gia cuộc thi chung kết toàn quốc sẽ mất nhiều thời gian nên hiện tại Phương đang phải làm sẵn một số chương trình để đảm bảo lịch phát sóng của Đài. Lúc rảnh rỗi, mà chủ yếu là buổi tối ở nhà Phương mới có thời gian tập kể lại câu chuyện cho sinh động, hấp dẫn hơn và nghiên cứu phần liên hệ câu chuyện với bản thân sao cho ấn tượng và đảm bảo được yếu tố thiết thực, hiệu quả, không sáo rỗng.
PV: Cảm ơn Thu Phương, chúc bạn thành công trong cuộc thi chung kết!
Kim Duyên
(thực hiện)