Để có tiền chạy chữa cho con, ngoài vài sào ruộng, vợ chồng anh Hà, chị Thơm (bố, mẹ bé Phương) phải đi làm thuê, làm mướn. Nhưng hiện nay, sức khỏe anh Hà yếu, lại mắc bệnh thận nên chẳng làm được việc nặng. Nguồn sống duy nhất của gia đình anh trông chờ vào khoản tiền làm thuê ít ỏi, bấp bênh của chị Thơm.
Sẻ chia với những khó khăn của gia đình bé Phương, thông qua những người thực hiện chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, một bạn đọc xin dấu tên ở thành phố Ninh Bình đã ủng hộ quà và số tiền 500.000 đồng. Xúc động nhận số tiền do người hảo tâm trao tặng, anh Lê Văn Hà - bố của cháu Phương không ngăn nổi dòng nước mắt. "Tấm lòng hảo tâm, sự đồng cảm, sẻ chia của mọi người sẽ là nguồn động viên rất lớn, giúp gia đình tôi vượt qua mọi khó khăn".
Chuyên mục Nhịp cầu nhân ái xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của các nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc và là sự sẻ chia thiết thực nhất sưởi ấm cho những mảnh đời bất hạnh.
Nguyễn Hùng - Minh Quang