Cảnh chợ trái cây miền Tây, đôi vịt bơi trên rạch... đi vào tranh màu nước của họa sĩ Hồng Quân.
Tranh về đời sông nước miền Tây
Bức "Đời sông nước" là một trong 60 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm "Ngày nắng" của họa sĩ Nguyễn Hồng Quân - diễn ra từ ngày 5 đến 14/1 tại TP HCM. Tác giả cho biết cảnh sắc, con người đồng bằng sông Cửu Long là một trong những cảm hứng sáng tác chủ đạo của anh. Mỗi tranh có mức giá từ 1.000 USD đến hơn 3.000 USD (23,4 triệu đồng đến hơn 70 triệu đồng).
Bức "Kênh Tám Ngàn" vẽ cảnh tàu thuyền giao thương nhộn nhịp. Họa sĩ yêu nét đẹp sông nước từ trẻ, khi đảm nhận thiết kế sân khấu cho Đoàn văn công tỉnh Đồng Tháp - quê của mẹ (nghệ sĩ Phi Điểu). Những năm bôn ba cùng đoàn lưu diễn, hình ảnh dòng sông, con thuyền, nếp nhà, rặng dừa, lục bình trôi... đi vào tâm thức của anh.
Bức "Bóng nắng". Họa sĩ nói: "Tôi thích vẽ những điều mộc mạc, thân quen, hướng đến năng lượng tích cực trong tư duy sáng tạo, cách kể chuyện".
Cảnh người dân buôn bán trên ghe thuyền được khắc trong bức "Sự sống trên sông". Họa sĩ từng được đào tạo bài bản về tranh sơn dầu. Sau khi xem một triển lãm quốc tế ở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, anh quyết định theo đuổi màu nước vì nhận ra thế mạnh của thể loại này khi vẽ ngoài trời (trực họa).
Hồn quê bình yên trong bức "Bên hông nhà". Họa sĩ Nguyễn Đăng Phát - khách dự triển lãm - thích loạt tranh ở nét gần gũi, không lên gân, kỹ năng vẽ tự nhiên. Ông cho biết nếu trước đây màu nước chủ yếu chỉ được dùng để ghi chép, gần đây chất liệu này đã trở nên phổ biến, được nhiều họa sĩ hưởng ứng mà Hồng Quân là một trong những cái tên tiêu biểu.
Ngoài cảnh sông nước miền Tây, cuộc sống mưu sinh của người dân thành thị cũng đi vào nhiều tranh của Hồng Quân, tiêu biểu là bức "Dưới cửa sổ cao cao".
Người giúp việc chùi rửa xửng hấp. Giáo sư, họa sĩ Nguyễn Trung Tín từng nhận xét giữa các trào lưu nghệ thuật cách tân, ngôn ngữ hậu hiện đại, tranh Hồng Quân đưa người xem trở về vẻ đẹp bình dị của thời xưa cũ.
Cảnh buôn bán trên vỉa hè.
Họa sĩ Nguyễn Hồng Quân sinh năm 1957, là con trai của cố nhạc sĩ Phan Nhân (quê An Giang) và nghệ sĩ Phi Điểu (quê Đồng Tháp). Năm 1995, anh thi vào Đại học Mỹ thuật TP HCM, tốt nghiệp khóa sơn dầu. Anh từng tổ chức hai triển lãm cá nhân - "Sông nước miền Tây" (tháng 10/2019) và "Những gì yêu thương nhất" (tháng 1/2022).