Đó là Trần Việt Trinh, học sinh lớp 12A, Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp) với thành tích hết sức đáng khâm phục tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Với tổng điểm 28,75: Toán 10 điểm, Vật lý 9,25 điểm, Hóa học 9,5 điểm), Trần Việt Trinh là thí sinh có điểm thi đại học cao nhất tỉnh.
Với nhiều thầy cô và bạn bè ở Trường THPT Nguyễn Huệ, kết quả này không có gì là bất ngờ bởi qua các đợt thi thử tại trường, Trần Việt Trinh luôn là người dẫn đầu với điểm số cao. Chia sẻ về cô học trò ngoan và học giỏi của mình, cô giáo Phạm Thị Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A cho biết: Trần Việt Trinh học giỏi, tiếp thu bài nhanh, lại chịu khó về nhà học bài nên hầu như môn học nào em cũng học giỏi và đạt thành tích cao. Suốt 3 năm học THPT, được sự dìu dắt của thầy cô và sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, Trinh luôn là học sinh có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán của trường. 3 năm liền em đều đạt thành tích tại các kỳ thi: lớp 10 đạt giải nhất giải Toán qua mạng cấp tỉnh; lớp 11 đạt giải nhì giải Toán qua mạng cấp tỉnh; lớp 12 đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.
Với cô học trò nhỏ nhắn, xinh xắn này, môn Toán là môn học yêu thích của em từ những ngày còn học tiểu học. Theo Trinh kể, trong gia đình có 3 anh em nên em được học tập nhiều từ tấm gương học giỏi của anh chị mình. ở nhà, ba anh em thường tự học và khi có bài khó, Trinh đều nhờ anh chị hướng dẫn, giúp đỡ để tìm được cách giải phù hợp. Anh chị cũng là người định hướng, giúp cô em gái út xác định được môn học, trường thi phù hợp với nguyện vọng và sở trường. Khi xác định sẽ dự thi vào Trường Đại học Dược Hà Nội là trường đại học có điểm tuyển sinh thuộc tốp cao nhất trong các trường đại học, Trinh đã tự nhủ phải cố gắng nhiều để đạt được nguyện vọng vào học ở ngôi trường đại học mình yêu thích. Cũng như các bạn cùng lớp, ngoài 2 buổi học tại trường, Trinh về nhà tự học, lên mạng tìm những bài toán khó để về giải thêm, thỏa mãn niềm say mê với những con số. Đến lớp, Trinh cũng mạnh dạn trao đổi với thầy cô và bạn bè để hiểu cặn kẽ bài vở. Môn duy nhất Trinh đi học thêm là tiếng Anh để phục vụ cho việc học tập sau này. Giờ giấc học tập của Trinh cũng không như nhiều người nghĩ là phải "cày đêm". Trinh bảo, em chỉ học đến tầm 11 giờ là muộn nhất để giữ gìn sức khỏe. Nhưng sáng nào em cũng dậy sớm từ 4h30 phút hoặc 5 giờ để ôn bài cũ, đọc bài mới. Do đó, không chỉ giỏi môn Toán và các môn học tự nhiên, Trinh còn học đều các môn, điểm tổng kết của em bình quân đạt 8,9, các môn tự nhiên đạt từ 9,5 trở lên.
Vui mừng, phấn khởi trước thành tích học tập của Trần Việt Trinh, nhiều hàng xóm của gia đình em cũng đến chia vui. Trong câu chuyện với những người hàng xóm, chúng tôi còn được biết thêm thông tin: Gia đình Trinh là một gia đình được hàng xóm láng giềng quý mến và khâm phục bởi cả 3 anh em Trinh đều đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Anh trai cả của Trinh năm 2010 từng là thủ khoa Học viện Tài chính. Chị gái thứ 2 của Trinh đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Ngoại thương, cũng là học sinh đạt điểm cao khối D của Trường THPT Nguyễn Huệ. Còn Trần Việt Trinh, với điểm số 28,75, em không chỉ là thí sinh đạt điểm cao nhất tỉnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, mà em còn được trường Đại học Dược Hà Nội thống kê là á khoa của kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 của nhà trường.
Bùi Diệu