Tại lớp tái hòa nhập cộng đồng do Trại giam Ninh Khánh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Ninh Bình tổ chức vào những ngày cuối tháng 8 nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các phạm nhân được xét giảm án nhân dịp Quốc khánh 2-9. Mỗi con người một số phận, mỗi nẻo đường phạm tội khác nhau nhưng đều có chung niềm vui, náo nức, tin tưởng, mong chờ vào chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, mở ra cho họ một cơ hội để trở về với gia đình, xã hội, sửa chữa những sai lầm đã qua, vươn lên làm lại cuộc đời. Phạm nhân Nguyễn Thị Hoa, quê Phủ Lý (Hà Nam) phạm tội về buôn bán ma túy, án 48 tháng tù giam, đã không giấu được niềm vui, khuôn mặt rạng ngời, náo nức chờ ngày được chính thức cầm bản quyết định giảm án tha tù, trở về với gia đình, chồng con. Chị Hoa cho biết: Ngay từ khi vào Trại tôi đã xác định rõ hành vi phạm tội của mình và quyết tâm phấn đấu cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của Trại, được Hội đồng cán bộ ghi nhận. Vì thế sau 32 tháng chấp hành án, tôi đã 2 lần được giảm án, lần 1 được giảm 9 tháng, lần này được Hội đồng giảm án Trại xét giảm 6 tháng 13 ngày, tôi hết thời gian chấp hành án, được trở về với gia đình đúng dịp Quốc khánh 2/9.
Với chức năng quản lý, giam giữ, cải tạo và giáo dục phạm nhân, trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, lãnh đạo các cấp, sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, sự đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Trại giam Ninh Khánh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn trại trong mọi tình huống, không có đột xuất, bất ngờ xảy ra.
Kể từ khi Luật thi hành án hình sự được ban hành, đơn vị đã tập trung chỉ đạo, quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc Luật thi hành án hình sự, các thông tư, hướng dẫn và các công điện của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình phạm nhân, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật và Nghị định 117 của Chính phủ; ngoài ra còn chi ăn thêm cho phạm nhân, đặc biệt là số phạm nhân lao động nặng, số phạm nhân ốm, già yếu, không có gia đình thăm nuôi.
Trại còn trích quỹ sản xuất chi cho những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có thân nhân đến thăm; trích quỹ tái hòa nhập cộng đồng chi cho phạm nhân hết án. Việc xếp loại thi đua, xét giảm án cho phạm nhân được thực hiện đảm bảo khánh quan, dân chủ, công bằng, không để ra sai sót, nhầm lẫn, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Năm 2014, Trại giam Ninh Khánh đang quản lý, giáo dục, cải tạo 4.600 phạm nhân. Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, toàn trại có 760 đối tượng được xét giảm án, trong đó có 142 phạm nhân được tha tù trước thời hạn vì hết thời gian chấp hành án, các đối tượng còn lại được giảm từ 2 đến 24 tháng. Công tác xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù được thực hiện công bằng, công khai, dân chủ, nghiêm túc, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.
Những phạm nhân được giảm án đợt này là những đối tượng đã nhận thức được lỗi lầm của bản thân, nỗ lực cải tạo, cố gắng phấn đấu lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy của Trại. Chính sách giảm án đã mở ra cho họ con đường sớm trở về với cộng đồng, trở thành người có ích, đồng thời động viên các phạm nhân khác đang tiếp tục chấp hành án phạt tù cố gắng cải tạo tốt để nhận được các chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.
Trung úy Đinh Thị Nguyệt, quản giáo đội phạm nhân số 30, phân trại 3, Trại giam Ninh Khánh cho biết: Với số phạm nhân được giảm án đợt này, Ban giám thị đã chỉ đạo chúng tôi mở lớp cho phạm nhân học tái hòa tái hòa nhập cộng đồng, hướng dẫn cho họ việc lao động, việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, Luật an toàn giao thông để phạm nhân không bỡ ngỡ khi trở về địa phương.
Với sự giáo dục, giúp đỡ của các cán bộ, quản giáo Trại giam Ninh Khánh đã giúp các phạm nhân nhận thức được lỗi lầm, phấn đấu cải tạo, lao động tốt để nhận được chính sách khoan hồng của Đảng, nhà nước. Đây cũng là bài học đắt giá, là động lực để họ sữa chữa sai lầm, mở ra con đường mới làm lại cuộc đời, vươn lên làm người có ích cho gia đình, xã hội.
Bài, ảnh: Tiến Minh