Những năm tháng không quên
Giữa những ngày tháng tư lịch sử, chúng tôi tìm gặp CCB Trịnh Xuân ứng ở thôn Hành Cung, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư. Tuy đã ngoài 80 tuổi nhưng ông ứng vẫn nhớ như in từng chi tiết, từng dấu mốc quan trọng trong những năm tháng kháng chiến giành lại độc lập cho dân tộc. Giọng nói hào sảng, ông chậm rãi kể cho chúng tôi nghe kỷ niệm về một thời hoa lửa mà thế hệ các ông đã trải qua.
Năm 16 tuổi, ông ứng tham gia du kích ở quê nhà rồi được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên xã; năm 19 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1960, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông hăng hái lên đường nhập ngũ, biên chế vào Trung đoàn 208, Bộ Tư lệnh pháo binh 351. Trải qua những ngày tháng huấn luyện ở đơn vị, đến năm 1962 ông được cử đi học tại Trường Sỹ quan Pháo binh. Tốt nghiệp, ông giữ chức Đại đội phó Đại đội 9, Trung đoàn 84, Bộ Tư lệnh Pháo binh 351. Trong cả quãng thời gian tham gia chiến đấu, CCB Trịnh Xuân ứng cùng đồng chí, đồng đội đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt trên các chiến trường như: chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch Đường 9- Nam Lào, chiến dịch Quảng Trị năm 1972 trong đó có cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, chiến dịch Hồ Chí Minh. Với ông, chiến dịch Hồ Chí Minh luôn là kỷ niệm sâu sắc, thiêng liêng nhất.
CCB Trịnh Xuân ứng nhớ lại: Khi ấy, tôi đang là Tham mưu trưởng Trung đoàn 84, Sư đoàn 352, Quân đoàn 2. Tối 29/4, tôi được Sư đoàn trưởng giao nhiệm vụ chỉ huy Trung đoàn triển khai hỏa lực và bằng mọi cách phải chi viện cho bộ binh Sư đoàn vượt sông Đồng Nai để tiến thẳng vào Quận 9 Sài Gòn. Không khí đêm trước trận đánh cuối cùng vào hang ổ của kẻ thù với chúng tôi thật khó tả, háo hức, rộn rịp, căng thẳng…
Đến sáng 30/4, lực lượng của ta vượt sông đã vấp phải sự bắn phá ác liệt của hỏa lực địch. Là người chỉ huy pháo binh, ông Trịnh Xuân ứng đã lệnh cho các đơn vị pháo của Trung đoàn ngắm bắn trực tiếp vào các tàu chiến của địch. Sau một hồi giằng co, ta đã bắn chìm hàng chục tàu địch khiến chúng quay đầu bỏ chạy, tạo thời cơ cho Trung đoàn bộ binh 101 vượt sông và đánh chiếm được căn cứ Cát Lái. Trên đà thắng lợi, các đơn vị bộ binh tiến vào đánh chiếm Quận 9, Bộ Tư lệnh Hải Quân và khu vực Tân Cảng. Vượt qua cầu Sài Gòn, lực lượng đột kích thọc sâu của Quân đoàn 2 ào ạt tiến vào nội đô, được tự vệ thành và nhân dân dẫn đường, đoàn xe tăng, xe cơ giới của ta rầm rập tiến vào Dinh Độc Lập. Sau đó, ông cùng đồng đội nhận được tin Tổng thống Dương Văn Minh xin đầu hàng không điều kiện, lúc đó ai cũng rưng rưng, vui mừng khôn xiết bởi chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng, kết thúc những năm tháng chiến tranh vẻ vang và oanh liệt của dân tộc.
Mặc dù tuổi đã cao song CCB Trịnh Xuân ứng vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Viết tiếp tinh thần 30/4
Là người lính từng trải qua những năm tháng chiến tranh, cũng như CCB Trịnh Xuân ứng, CCB Trần Tiên Sinh, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: chứng kiến cảnh đau thương, lửa đạn, sự gian khổ, hy sinh của đồng đội mới thấy hết ý nghĩa của chiến thắng 30/4; cảm nhận giá trị của những năm tháng hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ. Trở về đời thường, những người lính CCB trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang tiếp tục phát huy giá trị tinh thần của đại thắng mùa xuân năm 1975, viết tiếp những trang sử hào hùng của người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa.
Với gần 5 vạn hội viên CCB, trong những năm qua, cán bộ, hội viên CCB tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia tích cực, có hiệu quả vào các phong trào, các cuộc vận động của đất nước, của địa phương… Những kết quả và thành tích của Hội đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Trần Tiên Sinh cũng cho biết thêm: Để chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngay từ đầu năm 2020, Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú. Ngay từ giữa tháng 2, các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức giao lưu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, phối hợp tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, tặng quà cho gia đình chính sách…100% các tổ chức Hội phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 45 năm giải phóng miền Nam bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: xây dựng các mô hình CCB với môi trường, tuyên truyền; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; mô hình cải tạo ruộng hoang cấy lúa kết hợp nuôi rươi theo hướng hữu cơ; vận động hội viên hiến đất xây dựng NTM. Các tổ chức Hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và tham gia vào công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công đại hội chi bộ ở khu dân cư.
Đặc biệt, trong những ngày qua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Hội CCB tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, hội viên CCB trong thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Với quan điểm "chống dịch như chống giặc", cán bộ, hội viên CCB đã phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tự giác nhắn tin, đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch của tỉnh. Tiêu biểu như: CCB Hoàng Văn Sựng, CCB Lê Đức Toàn đã trao tặng 3 nghìn khẩu trang y tế, 3 nghìn chai dung dịch nước rửa tay sát khuẩn cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trị giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, CCB Hoàng Văn Sựng còn ủng hộ 10 triệu đồng thông qua MTTQ tỉnh và trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1.000 khẩu trang, 600 chai dung dịch sát khuẩn, 100 thùng mỳ tôm; CCB Nguyễn Xuân Quyền ủng hộ khẩu trang y tế, nước sát khuẩn cho Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn trị giá 100 triệu đồng; CCB Vũ Tiến Dũng (xã Gia Sinh) ủng hộ 700 chai dung dịch sát khuẩn; CCB Đinh Văn Thuần (phường Phúc Thành) ủng hộ 150kg gạo. Các cấp Hội cũng vận động mỗi cán bộ, hội viên ủng hộ một ngày lương, đến nay đã thu được hơn 300 triệu đồng, tiêu biểu như huyện Hội Kim Sơn ủng hộ gần 50 triệu đồng; Hội CCB tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng góp phần cùng cùng các cấp, các ngành ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc, những CCB tỉnh Ninh Bình hôm nay vẫn vững vàng niềm tin và ra sức phấn đấu, cống hiến để góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Bài, ảnh: Thùy Phương