Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang điều hành buổi lễ. Dự lễ an táng có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương.
Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.
Cùng dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Dâng hương trước linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Trước khi làm lễ an táng, Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Giáo phận Phát Diệm và một số tỉnh, địa phương đã dâng hương trước linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bày tỏ sự tiếc thương, niềm kính trọng, ghi nhớ những công lao đóng góp của Chủ tịch nước đối với quê hương, đất nước.
Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương trước giờ an táng Chủ tịch nước. Ảnh: MQ
Đưa linh cữu Chủ tịch nước về đất mẹ. Ảnh: TTXVN
Đúng 15 giờ 32 phút, đội tiêu binh từ từ hạ linh cữu Chủ tịch nước xuống huyệt mộ, đưa Chủ tịch nước về với đất mẹ yêu thương. Lễ an táng diễn ra trong nền nhạc trầm hùng Hồn Tử Sĩ với niềm thương tiếc vô hạn.
Đưa Chủ tịch nước về với đất mẹ. Ảnh: TTXVN
Sau khi đưa linh cữu Chủ tịch nước xuống huyệt mộ, gia quyến Chủ tịch nước và các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã thả những nắm đất đầu tiên vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang- Nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên vĩnh biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
Sau các nghi lễ truyền thống, đúng 15 giờ 55 phút Ban lễ tang hoàn thành lễ đóng nắp huyệt mộ, tiến hành đặt vòng hoa lên mộ Chủ tịch nước. Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và gia đình đã dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh phần mộ Chủ tịch nước, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương Ninh Bình- mảnh đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tiễn biệt lần cuối Chủ tịch nước.
Phát biểu kết thúc lễ an táng, thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia đình Chủ tịch nước, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các lão thành cách mạng, đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế cùng đồng bào, đồng chí trong cả nước đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu cảm ơn.
Sau hơn 45 năm hoạt động với nhiều cống hiến, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi vào giấc ngủ ngàn thu trong lòng đất mẹ.
Lễ an táng kết thúc nhưng dòng người vẫn xếp hàng dài lần lượt đi quanh phần mộ, tiễn biệt lần cuối cùng vị Chủ tịch nước trọn đời phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
Mai Lan - Thùy Phương-Thế Minh