Tại đây, 6 nghìn dân của quốc đảo Ki-ri-ba-ti mừng vui là nước đầu tiên trên thế giới chào năm mới 2011 vào lúc 10 giờ (GMT); tiếp đó, hàng triệu người tại Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân thưởng ngoạn những màn pháo hoa rực rỡ chào năm mới. Tại châu Á, không khí đón năm mới cũng khá tưng bừng. Hàng nghìn người ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) bất chấp giá lạnh đã cùng nhau đếm ngược thời khắc bước vào năm mới; khoảng 400 nghìn người dự tiệc pháo hoa và ánh sáng la-de nghệ thuật dọc cảng Hồng Công và khoảng 7 nghìn người tham gia lễ hội thả diều tại TP Thượng Hải và vùng lãnh thổ Ðài Loan. Tại Nhật Bản, hàng triệu người đến các đền thờ để cầu nguyện đầu năm. Trong khi đó, khoảng 100 nghìn người cầu nguyện đón năm mới trong tiếng chuông gióng 33 hồi ở tháp chuông Bô-xin-gác theo truyền thống Phật giáo ở Thủ đô Xơ-un, Hàn Quốc. Nghi lễ đếm ngược thời gian tại Thái-lan diễn ra bên ngoài khu mua sắm lớn ở trung tâm Thủ đô Băng-cốc. Người Ấn Ðộ ở 'thủ đô tài chính' Mum-bai tiệc tùng suốt đêm mừng đón năm mới.
Tại châu Âu, không khí đón năm mới rất ấn tượng. Khoảng 250 nghìn người có mặt bên hai bờ sông Thêm ở Thủ đô Luân Ðôn (Anh) để thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ, những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc trước khi chuông đồng hồ Big Ben điểm thời khắc đầu tiên của năm 2011. Tại Pháp, khoảng 235 nghìn người tràn ra 'Ðại lộ ánh sáng' Săng Ê-li-dê và 35 nghìn người khác tụ tập dưới chân tháp Ép-phen chào năm mới. Khi dòng chữ Chào năm 2011 bừng sáng trên quảng trường Pu-ê-ta đen Xôn ở Thủ đô Ma-đrít (Tây Ban Nha), hàng nghìn người đã nhấm nháp hết 12 quả nho theo nhịp chuông đồng hồ điểm đến thời khắc giao thừa, vui vẻ chúc nhau may mắn trong năm mới. Bất chấp giá rét tê người, gần 700 nghìn người vẫn đổ ra các đường phố ở I-ta-li-a để chào năm mới. Pháo hoa nổ rền trên Quảng trường Ðỏ ở Mát-xcơ-va (Nga), khi Tổng thống Ð.Mét-vê-đép đọc thông điệp năm mới. Sông Ri-ô đờ Gia-nây-rô (Bra-xin) là nơi đầu tiên ở châu Mỹ chào năm mới 2011 ngập tràn trong âm nhạc và pháo hoa. Tại Quảng trường Thời đại (Niu Oóc, Mỹ), ước khoảng gần một triệu người đã cùng đếm ngược để đón chào năm mới bất chấp việc tuyết rơi dày đặc. TP Ðu-bai của Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) cũng phô diễn những hình ảnh chào năm mới lộng lẫy chưa từng có tại tòa nhà cao nhất thế giới. Tại Ai Cập và Ni-giê-ri-a, bữa tiệc chào đón năm mới 2011 bị phủ bóng mây bạo lực bởi các cuộc tiến công đẫm máu làm hàng chục người chết và bị thương.
Trong thông điệp đầu năm mới, nguyên thủ nhiều quốc gia trên khắp các châu lục đều bày tỏ lạc quan đối với tương lai phát triển đất nước dẫu còn đó những trăn trở về tình hình kinh tế, xã hội cũng như an ninh trật tự. Tổng thống Nam Phi G. Du-ma cam kết sẽ tạo nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào nhấn mạnh, nhiệm vụ kinh tế là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của nước này trong năm 2011, năm đầu tiên của Kế hoạch kinh tế năm năm lần thứ 12 của Trung Quốc. Tổng thống Nga Ð.Mét-vê-đép cam kết xây dựng một nước Nga hùng mạnh, mở cửa và thân thiện. Chào năm mới 2011 cũng là dịp người dân Cu-ba kỷ niệm 52 năm Ngày Cách mạng thành công, đánh đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta. Thông điệp đầu năm của các nhà lãnh đạo Cu-ba ca ngợi chiến thắng ngày 1-1-1959 và tập trung trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm mới. Tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu, người dân hy vọng sẽ có thêm nhiều việc làm và đất nước sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Ðức A.Méc-ken nhấn mạnh tầm quan trọng của đồng ơ-rô đối với sự phục hồi kinh tế của Ðức, cho rằng, sự lớn mạnh của đồng tiền này sẽ mang lại thịnh vượng cho nước Ðức. Trong khi đó, Tổng thống Mông Cổ đề nghị người dân nước này không uống rượu vì tệ rượu đang trở thành 'vấn nạn' của xã hội.
Theo NhanDan