Cùng góp mặt trong đêm diễn còn có sự tham gia của một số ca sĩ như: Dương Triệu Vũ, Phan Anh, Hà Thu Hiền và các người mẫu. Đơn vị tổ chức là Công ty TNHH Tổ chức sự kiện âm nhạc Việt Nam. Để chuẩn bị cho live show, trước đó cả nửa tháng, nhà tổ chức đã triển khai rất bài bản công tác tuyên truyền, quảng cáo. Panô, áp phích được căng, dán khắp nơi trong tỉnh, hàng ngày xe ô tô đi len lỏi vào các ngõ phố, về các vùng, miền để giới thiệu về chương trình.
Xuất phát từ lòng mến mộ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng những lời quảng cáo hấp dẫn, nhiều khán giả đã không tiếc tiền mua vé vào xem với giá vé không hề rẻ: từ 200-700 nghìn đồng/vé ở vị trí sau hội trường; trên 1 triệu đồng/vé đối với vị trí đẹp. Ai cũng hy vọng mình sẽ được thưởng thức một đêm ca nhạc ấn tượng, thú vị, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra.
Nếu nhìn vào lượng khán giả mua vé vào xem live show ca nhạc này, có thể nói nhà tổ chức đã thành công, bởi toàn bộ số ghế ở tầng 1 và một phần tầng 2 của Trung tâm Hội nghị tỉnh đều chật kín người xem.
Nhiều người từ thị xã Tam Điệp ra, ở Kim Sơn, Yên Khánh lên, có những người bế theo cả con nhỏ. Tuy nhiên, khi vào trong hội trường không ít người xem đã tỏ ra sự thất vọng. Sân khấu hầu như không được trang trí ngoài 2 dàn đèn được dựng một cách thô sơ; âm thanh thì cài đặt sẵn, không thấy có sự xuất hiện của nhạc công.
Đặc biệt, khi trình diễn các tiết mục, dù cũng có giao lưu với khán giả song người ta vẫn có cảm giác ca sĩ đang hát khoán, hát cho nhanh, cho song.
Phải gần 20h30 phút ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới xuất hiện nhưng gần như anh đã hát một lèo cả chục bài (ngoại trừ có phần trợ giúp của Dương Triệu Vũ sau bài hát thứ ba), thậm chí anh vừa hát vừa giới thiệu rồi lại tự kết thúc phần trình diễn của mình, cúi chào khán giả, tất cả chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, khiến nhiều người thấy hụt hẫng với suy nghĩ: chẳng lẽ chỉ có thế?
Phần biểu diễn trên sân khấu cũng khá đơn điệu, với những bài hát sôi động chỉ có một mình ca sĩ vừa hát vừa lôi kéo khán giả vỗ tay, không có sự tham gia của nhóm nhảy (trong khi trên vé và tấm quảng cáo ghi rõ có nhóm nhảy tham gia).
Và như để vớt vát cho sự kết thúc vội vã của ca sĩ Đàm Vình Hưng, các ca sĩ không mấy tên tuổi như Phan Anh, Hà Thu Hiền xuất hiện ở cuối chương trình, hát thêm vài bài và kết thúc đêm diễn vào lúc gần 22h, sớm hơn dự kiến của người xem đến cả tiếng đồng hồ.
Việc nhiều người sẵn sàng bỏ số tiền không phải nhỏ để mua vé vào xem một đêm ca nhạc đã cho thấy nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân Ninh Bình thời gian gần đây khá cao, tuy nhiên cũng không thể vì thế mà các đơn vị tổ chức, "bầu sô" bỏ qua các điều kiện để làm nên chất lượng của một chương trình.
Ai cũng biết, một chương trình nghệ thuật hay không phải chỉ có ca sĩ làm nên, càng không phải chỉ cần ca sĩ nổi tiếng là đủ, mà cần có nhiều yếu tố khác như âm thanh, ánh sáng; sự dàn dựng, bố cục chương trình công phu, có nghề, có như vậy mới lay động được người xem, kéo họ đến với những chương trình ca nhạc tương tự.
Với chất lượng chương trình nêu trên, chắc lần sau người xem sẽ phải cân nhắc kỹ hơn khi quyết định bỏ tiền đi xem và nghe hát để rồi mang về tâm trạng hụt hẫng và thất vọng.
Hà Trang