Dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của hầu hết những người dân. Trong khó khăn, hoạn nạn do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh , những tấm lòng, tình yêu thương được nhân lên và phát huy cao nhất. Tình quân - dân cũng vì thế thêm bền chặt, sắt son. Những cố gắng của lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu đã và đang "không để ai bỏ lại phía sau", tiếp thêm sức mạnh cho toàn xã hội, chung sức, đồng lòng trong cuộc chiến trên mặt trận không tiếng súng.
Thắt chặt thêm tình quân - dân giữa mùa dịch
Thượng úy Phạm Thị Thuận, công nhân viên quốc phòng Ban CHQS huyện Kim Sơn gần tháng nay luôn thức dậy từ 4h sáng để bắt đầu công việc của mình tại khu nấu ăn của đơn vị. Chị Thuận cho biết, với trách nhiệm của người làm nhiệm vụ trong quân đội, được giao trách nhiệm phục vụ bữa ăn cho công dân cách ly y tế tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ trực trong các cơ sở cách ly tập trung, chị cùng những đồng chí, đồng đội đã cố gắng để có được bữa ăn ngon, nóng sốt, đủ chất nhất.
"Công việc của chúng tôi cũng vất vả, nhưng so với những lực lượng khác, nhất là cán bộ, nhân viên ngành Y tế, họ còn nguy cơ cao lây nhiễm bệnh. Rồi họ phải xa gia đình, người thân đằng đẵng hàng tháng trời. Nên từng đồng chí, đồng đội tại Ban CHQS huyện Kim Sơn, đều phải nỗ lực cao nhất, bố trí việc nhà, gửi gắm con cái cho người thân, tận tâm, tận lực làm nhiệm vụ, cố gắng để có được bữa cơm ngon, đảm bảo vệ sinh, giữ sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ và công dân cách ly tập trung..." - chị Thuận chia sẻ thêm.
Dù nắng nóng rát mặt nhưng không ngăn được tấm lòng, tình cảm của những người dân đến động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kim Sơn. Bà Hoàng Thị Dung, Chủ nhiệm CLB Nồi cháo yêu thương huyện Kim Sơn chia sẻ: Trước những vất vả của các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện, mỗi ngày phải nấu 3 bữa ăn, mỗi bữa hơn 1,2 nghìn suất ăn cho người cách ly, CLB đã quyên góp và trao tặng cho Ban CHQS huyện 100 thùng sữa, 2 thùng khẩu trang, trong đó, riêng của gia đình bà là 30 thùng sữa, 2 thùng khẩu trang, 2 triệu nước sát khuẩn, còn lại do các thành viên trong CLB đóng góp, ủng hộ, tổng giá trị các phần quà hàng chục triệu đồng. Chúng tôi chia sẻ và thông cảm với những vất vả, vì nhân dân của lực lượng vũ trang huyện. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ, có thêm các hoạt động tặng quà, nhân lên tình yêu thương, tấm lòng nhân ái trong mùa dịch...
Công dân cơ sở cách ly nhận những suất ăn nóng ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm
Có mặt trong một buổi sáng tại Ban CHQS huyện Kim Sơn nhận thấy, có khá nhiều tấm lòng, tình cảm của người dân trên địa bàn huyện, trao gửi những phần quà ý nghĩa, thiết thực, như lương thực, thực phẩm, rau xanh, trái cây..., góp thêm vào bếp ăn tập thể - nơi đang nấu những suất ăn miễn phí cho công dân cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
Đó là người dân khệ nệ, tận tay chở mấy bao tải nhãn của nhà trồng được, được cắt tỉa, lựa chọn những quả tươi ngon. Là chị phụ nữ bịt kín mặt với khẩu trang, áo chống nắng, chở vài chuyến hàng mới hết số thực phẩm mà như chị nói, là của nhà làm ra.
Là tấm lòng của người tài xế dùng xe gia đình, cần mẫn chở ngày 3 lần những suất ăn đến các cơ sở cách ly tập trung. Là nhiều người dân, những cô giáo, đoàn viên thanh niên..., tự nguyện đến giúp những công việc cần thiết, hỗ trợ tại khu nấu ăn của Ban CHQS huyện...
Cầm trên tay suất cơm nóng, cốc canh ngọt, thêm vài quả nhãn tráng miệng, trong đó là tình cảm, sự quan tâm, động viên của những người cùng quê hương, chị Trần Thị Minh Tâm, xã Thượng Kiệm, công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về tránh dịch, được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trường mầm non Thượng Kiệm không khỏi nghẹn ngào, trân trọng rất nhiều tình cảm của quê hương đã đón nhận những người con xa xứ trở về.
Chị Tâm cho biết, trở về từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể huyện Kim Sơn. Những lời dặn dò giữ gìn sức khỏe, những lời động viên cố gắng cách ly thật tốt, đặc biệt là những bữa ăn ngon, đủ chất, vệ sinh khiến chúng tôi xúc động và cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi thấu hiểu sự vất vả, hi sinh của những lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ, phòng chống dịch bệnh, nên luôn cố gắng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch cho bản thân và cộng đồng, không để dịch lây lan ra cộng đồng.
Tặng thực phẩm cho công dân cơ sở cách ly
Thượng tá Ngô Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kim Sơn cho biết: Từ đợt dịch thứ 4 đến nay, đã hơn 3 tháng, Ban CHQS huyện được BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Sơn giao nhiệm vụ chuẩn bị và phục vụ các bữa ăn cho công dân cách ly y tế tập trung và lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch tại các cơ sở cách ly trên địa bàn. Từ ban đầu chỉ có khoảng vài trăm suất ăn/bữa, nay đã tăng lên với trên 1,2 nghìn suất ăn/bữa, ngày 3 bữa, gồm sáng, trưa, tối.
Để phục vụ các bữa ăn đúng giờ, kịp thời cho 22 cơ sở cách ly tập trung, với gần 1,2 nghìn người trên địa bàn huyện, Ban CHQS huyện Kim Sơn đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của đơn vị và nhận được sự trợ giúp, ủng hộ của hàng chục tình nguyện viên, là các cán bộ Đoàn, dân quân tự vệ, giáo viên... và cả những người dân dành thời gian, giúp đỡ về công sức, cho xe vận chuyển thức ăn đến các cơ sở cách ly.
Cùng với các suất ăn được chi theo quy định của Nhà nước là 80 nghìn đồng/ngày/người thực hiện cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ, Ban CHQS huyện cũng nhận được sự đóng góp, ủng hộ bằng tiền mặt, các phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, thịt, trứng, rau củ quả... của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho các công dân và người làm nhiệm vụ.
Hơn bao giờ hết, tình quân-dân, nghĩa đồng bào, tình yêu thương chia sẻ trong mùa dịch lại bền chặt và sâu nặng đến như vậy, Thượng tá Ngô Xuân Nam khẳng định.