Cô giáo Hoàng Thị Sâm chia sẻ: Sinh ra và lớn lên tại vùng đồi núi Tam Điệp, tôi yêu văn học từ ngày còn học phổ thông. Ngay từ nhỏ, tôi đã từng mơ ước lớn lên được làm cô giáo dạy văn. Từ ngày ngồi trên giảng đường đại học, tôi đã nhớ như in câu nói nổi tiếng của nhà văn M.K. Ataturka "Một người thầy tốt giống như ngọn nến, cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho người khác", và nuôi dưỡng cho mình ước mơ thành cô giáo. Năm 2000, tốt nghiệp đại học, được phân công về công tác, giảng dạy tại Trường THCS Yên Đồng là điều kiện tốt để cô giáo trẻ được trải nghiệm tình yêu của mình với văn học, với học trò. 15 năm dạy xa nhà là 15 năm đầy vất vả khó khăn, đường đất đồi dẻo, trơn trượt, lầy lội, bẩn khi mùa mưa về, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Nhưng tình yêu nghề cộng với hương đất và tình người nơi đây đã giữ chân cô giáo trẻ để cô gắn bó với học trò nghèo nơi vùng núi, giúp các em chắp cánh ước mơ vững bước tới tương lai.
Không chỉ cung cấp cho học sinh tri thức, đạo lý làm người qua các bài giảng các tác phẩm văn học, các hình tượng nhân vật trong văn học, cô Sâm còn đưa các em học sinh nhiều thế hệ đến với tri thức về văn hóa. Để mỗi bài giảng thu hút, hấp dẫn học sinh, bản thân cô Sâm ngày qua ngày miệt mài đèn sách, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, nhất là phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" để trở thành người giáo viên vừa hồng, vừa chuyên, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục, thực sự là tấm gương về học tập cho học sinh noi theo, góp phần đưa chất lượng giáo dục theo đúng tiêu chí "chất lượng-trung thực-hội nhập". Đặc biệt, trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi huyện, cô giáo Hoàng Thị Sâm làm việc rất trách nhiệm, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, hướng dẫn các em đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh cô đã ôn luyện đạt 38 giải (trong đó có 2 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba, 13 giải khuyến khích). Bên cạnh đó, chất lượng bộ môn Ngữ văn mà cô Sâm đảm nhiệm hàng năm đều đạt giải cao trên bình quân chung của trường, của huyện, của tỉnh, chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT luôn xếp vị trí thứ nhất, nhì của huyện.
Cô giáo Hoàng Thị Sâm còn tích cực tham gia các hội thi do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động và giành được nhiều giải cao: Giải Nhì trong hội thi giáo viên giỏi cấp THCS lần thứ VII, năm học 2010; đạt giải nhất cấp tỉnh, giải khuyến khích cấp Quốc gia trong cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học"; giải Nhì cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh trong cuộc thi "Tự làm thiết bị, đồ dùng dạy học"; nhiều năm được huyện Yên Mô tặng giấy khen trong các phong trào thi đua; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen có nhiều thành tích xuất sắc giai đoạn 2008-2013; UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2011, tặng Bằng khen năm 2010, 2013. Năm 2014, cô được tặng bằng khen trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và năm 2015, cô Sâm là một trong những điển hình tiên tiến tiêu biểu của ngành Giáo dục Ninh Bình được nhận Bằng khen của UBND tỉnh giai đoạn 2010-2015.
Bài, ảnh: Hồng Vân