Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Thạch, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy. Cùng dự có đại diện mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh, các thế hệ cán bộ lực lượng vũ trang tiêu biểu đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang thành phố nói riêng. Ngày 28 tháng 12 năm 1948, trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đấu tranh cách mạng, Tỉnh đội dân quân Ninh Bình đã quyết định thành lập trung đội tự vệ quyết thắng, mở đầu cho việc thành lập lực lượng vũ trang thành phố Ninh Bình theo hướng chính quy.
Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang thành phố Ninh Bình đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và lực lượng, tham gia chiến đấu và lập nhiều chiến công hiển hách, lực lượng vũ trang và con em thành phố đã đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Với những đóng góp và thành tích qua 2 cuộc kháng chiến, nhiều tập thể, cá nhân của thành phố Ninh Bình và đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1998 nhân dân và lực lượng vũ trang đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, thành phố Ninh Bình thực hiện tốt đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh. Chủ động và thực hiện đạt hiệu quả cao các cuộc diễn tập phòng thủ sát với yêu cầu thực tiễn, lực lượng vũ trang thành phố Ninh Bình tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguyễn Thơm - Thế Minh