Tháng 10-2015, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Ngô Văn Lợi ở xã Khánh Hồng. Ông Lợi từng tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là thương binh, bị nhiễm chất độc da cam, thường xuyên bị ốm đau, bệnh tật. 4 người con và cháu của ông Lợi cũng chịu ảnh hưởng từ chất độc da cam, bị khuyết tật. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhiều năm phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp, không có điều kiện xây sửa lại. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Lợi, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của huyện, xã, hội đồng ngũ và của gia đình, ông Lợi đã xây dựng được ngôi nhà mái bằng khang trang, diện tích sử dụng là 80m2, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng. Ngày khánh thành nhà mới, ông bà Lợi và các con cháu vui mừng khôn xiết. "Đây là món quà ý nghĩa, là niềm mong ước bao lâu nay của gia đình tôi. Từ đáy lòng mình, tôi cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của HĐND tỉnh Bạc Liêu, của các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện, của anh em bạn bè đối với gia đình" - ông Lợi chia sẻ trong sự xúc động. Và rồi, kí ức của những năm tháng chiến đấu tại chiến trường miền Tây Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bạc Liêu lại ùa về trong ông.
Thời điểm năm 1972, trong lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go, ác liệt, với tinh thần phơi phới của tuổi đôi mươi, ông Lợi tạm biệt gia đình và người vợ trẻ mới cưới được 3 tháng tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông và các đồng đội đã băng đèo, lội suối, vượt Trường Sơn, vượt mưa bom, bão đạn vào với miền Nam, với Bạc Liêu. Lúc đầu ông được biên chế vào Trung đoàn 46. Sư đoàn 1, Quân khu 9, sau này ông được bổ sung vào K6, Lữ đoàn 101 Hải quân đánh bộ, Sư đoàn 1, Quân khu 9. Ông kể rằng, căn cứ của đơn vị ông đóng quân là rừng U Minh chỉ có bốn bề là nước, cây tràm, cây đước. Ngày ấy, ông và đồng đội cùng đồng cam, cộng khổ, kề vai sát cánh với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và đặc biệt là với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu trên trận tuyến chiến đấu chống quân thù. "Hơn 3 năm ở rừng, tôi và đồng đội hàng ngày ăn ngủ trên chiếc võng được buộc vào thân cây tràm, chiếc tăng làm chăn ấm. Mùa khô, rừng U Minh xèm xẹp nước, còn mùa mưa các chiến sỹ thường xuyên phải lội trên cả đầu gối. Muỗi ở đây thì nhiều vô kể. Khó khăn, gian khổ là vậy nhưng các chiến sỹ vẫn luôn có niềm tin về một ngày thống nhất đất nước"- đó là tâm sự của ông Lợi.
Chiến tranh đã lùi về dĩ vãng, ông Lợi không thể nhớ hết ông đã tham gia bao nhiêu trận đánh, lập được bao nhiêu chiến công, cũng như ông từng phải chôn cất bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống tại nơi đây. Ông chỉ nhớ rằng, ban ngày đơn vị của ông đánh các trận càn của địch, ban đêm đánh đồn bốt, đánh sập cầu cống để cắt đường chi viện của địch… Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, ông và đồng đội đã tham gia chiến đấu giải phóng Rạch Giá (Kiên Giang), góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi đất nước thống nhất, đơn vị của ông tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Năm 1976, ông ra Bắc an dưỡng và xuất ngũ.
Với ông Lợi, trong suốt những năm tháng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược đầy gian khổ, hy sinh đó, tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc của cán bộ, nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với các chiến sỹ bộ đội giải phóng là những kí ức sâu đậm không thể phai mờ…
Gia đình ông Lê Trường Phi ở thôn Thạch Tác, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư cũng rất phấn khởi, xúc động khi được HĐND tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Từ sự hỗ trợ này, cộng với kinh phí của gia đình và sự giúp đỡ của anh em họ hàng, tháng 9-2015, gia đình ông Phi đã khởi công xây dựng nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố có diện tích 32 m2, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng đã được hoàn thiện. Được biết, ông Lê Trường Phi tham gia quân đội từ năm 1968 đến năm 1976, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Bạc Liêu. Ông là thương binh, sức khỏe yếu, gia đình có khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Phi là món quà thể hiện tình cảm, sự tri ân của cán bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với những người con Ninh Bình đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Bạc Liêu, giúp gia đình ông Phi ổn định cuộc sống. Hiện nay, niềm mong mỏi của ông Phi và ông Lợi là có điều kiện sẽ về thăm lại chiến trường xưa để chứng kiến sự đổi thay của vùng đất này, để thấy được sự vươn mình trong gan góc như cây tràm, cây đước của nhân dân tỉnh Bạc Liêu trong chiến tranh cũng như trong thời bình, và để tìm kiếm, cất bốc hài cốt của những đồng chí, đồng đội đã nằm lại nơi đây…
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Mai Hoa, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết: Thực hiện chương trình kết nghĩa giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bạc Liêu, với mong muốn tri ân những đóng góp, hy sinh của những người con Ninh Bình đã ngày đêm sát cánh cùng đồng bào, chiến sỹ Bạc Liêu chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng HĐND tỉnh Ninh Bình 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình những người đã tham gia kháng chiến tại Bạc Liêu có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hai gia đình cựu chiến binh của tỉnh Ninh Bình từng gắn bó máu thịt với mảnh đất Bạc Liêu trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đối với tỉnh Ninh Bình anh em kết nghĩa. Qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Ninh Bình và Bạc Liêu.
Ngọc Minh