Theo đó, Đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Hà Thị Đỉnh, 105 tuổi, phố Phúc Trung, là vợ liệt sỹ; ông Hoàng Văn Tiện, phố Phúc Nam, là bệnh binh 61% và gia đình ông Vũ Hữu Thông, có con trai đang công tác tại đảo Niêm Yết, Quần đảo Trường Sa, phố Phúc Long, phường Phúc Thành.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Lê Hữu Quỹ đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, hoàn cảnh, đời sống của các gia đình, nhất là việc vui Xuân đón Tết; đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước những hi sinh, cống hiến của các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trong thời chiến, cũng như những đóng góp của các gia đình trong thời bình hiện nay, góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình, là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm.
Đoàn cũng đã đến thăm một tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trao quà động viên cho tân binh, đồng chí Lê Hữu Quý mong muốn tân binh lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, vươn lên trong học tập, huấn luyện giỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Nhân dịp này, thành phố Ninh Bình cũng đã tổ chức nhiều Đoàn do các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đi thăm, tặng quà cho đại diện các gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo và một số đơn vị bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố.
*Ngày 23/1, đại diện lãnh đạo và Công đoàn ngành Giáo dục Ninh Bình đã đi thăm, tặng quà Tết cho một số đối tượng giáo viên trong ngành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng.
Công đoàn ngành Giáo dục trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thăm hỏi, tặng quà cô giáo Phạm Thị Thắm, giáo viên trường Tiểu học Khánh Hải (Yên Khánh) đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, sức khỏe yếu, ngoài nuôi 2 con học đại học và THPT còn nuôi chị chồng, gia đình rất khó khăn; cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên trường THPT Nguyễn Huệ, mắc bệnh hiếm gặp điều trị9 năm nay chưa ổn định, cần chữa trị lâu dài, chồng không có việc làm ổn định và thầy giáo Nguyễn Văn Vĩnh, trường Tiểu học Tạ Uyên (Yên Mô), bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Đoàn đã chia sẻ và động viên các thầy, cô giáo cần nỗ lực vượt lên bệnh tật, giữ vững tinh thần lạc quan, có sức khỏe, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học sinh.
Được biết, trước những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cán bộ, giáo viên, người lao động, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã phát động quyên góp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tặng quà Tết cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, nan y, gia đình đặc biệt khó khăn.
Những phần quà của những đồng nghiệp quyên góp hỗ trợ nhân dịp Tết đến Xuân về là nguồn động viên thiết thực, ý nghĩa, giúp các cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thêm động lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
*Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, vừa qua, chùa Kim Kê, xã Ninh Hòa (Hoa Lư) đã đến thăm, tặng số tiền 50 triệu đồng cho bệnh nhân Đinh Thị Tâm, xã Yên Thái (Yên Mô), đang điều trị tại khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Gia đình bệnh nhân Đinh Thị Tâm có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, chồng bị ung thư dạ dạy, vợ bị ung thư đại tràng, cả hai mắc bệnh hiểm nghèo và đang điều trị bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bệnh nhân, bệnh viện cũng đã tạo điều kiện và hỗ trợ theo quy định, đồng thời liên hệ với các nhà từ thiện, mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ, động viên gia đình.
Thời gian qua, những bệnh nhân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh nặng, hiểm nghèo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh luôn nhận được sự giúp đỡ tích cực từ cộng đồng trong những ngày lễ, tết..., thiết thực động viên và xoa dịu nỗi đau về thể chất và tinh thần, giúp bệnh nhân có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật, trở về cuộc sống bình thường.
Tin, ảnh: Hạnh Chi