Trong cái rét tái tê của những ngày cuối năm ất Mùi, chúng tôi về Đồn Biên phòng Kim Sơn. Rong ruổi cùng chúng tôi khắp đường làng, ngõ xóm của mấy xã Kim Hải, Kim Trung và Kim Đông là đồng chí Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Kim Sơn Vũ Đức Trường. Điều nhận thấy dễ nhất là đi đến đâu, đồng chí cán bộ biên phòng cũng được người dân gặp trên đường vui vẻ chào hỏi.
Đến trường THCS xã Kim Hải, gặp cháu Đậu Hồng Phong - học sinh được Đồn Biên phòng Kim Sơn hỗ trợ tiền học hàng tháng qua chương trình "Nâng bước các em tới trường", chúng tôi được em dẫn về thăm gia đình.
Trong ngôi nhà cấp 4 chưa đầy chục m2, tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc ti vi cũ treo nơi góc phòng. Mẹ em - chị Mai Thị Nụ, xóm 2, xã Kim Hải, ánh mắt buồn buồn tâm sự: Chồng không may mắc bệnh qua đời, một mình chị nuôi 2 con ăn học trong điều kiện đất sản xuất canh tác không có, nghề nghiệp thu mua sắt vụn không ổn định, cuộc sống của 3 mẹ con gặp nhiều khó khăn.
Rất may, cháu lớn đã được Đồn Biên phòng hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng theo chương trình "Nâng bước các em tới trường" từ hơn 1 năm nay, có thêm điều kiện mua sách vở, bút mực, quần áo ấm tới trường. Đó là sự sẻ chia, tấm lòng nhân ái của những cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng quyên góp, ủng hộ, góp phần động viên mẹ con chị nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Tropng chuyến đi này, chúng tôi còn được gặp bà Nguyễn Thị Vui, cùng ở xóm 2, xã Kim Hải. Bà Vui cho biết: Chồng bà mất sớm, một mình tần tảo nuôi 4 người con. Mặc dù các con đã lập gia đình nhưng hầu hết hoàn cảnh đều nghèo khó nên không giúp được nhiều cho mẹ.
Trong khi bà là người hay lam hay làm, lại có sức khỏe, nên khi được Đồn Biên phòng Kim Sơn ký kết chương trình phối hợp nuôi bò, bà Vui cảm thấy rất phù hợp với hoàn cảnh của mình. Gần 2 năm qua, được Đồn đầu tư giống vốn, kỹ thuật chăm sóc, bà Vui có trách nhiệm trồng cỏ, chăn thả, chăm sóc bò.
Hiện bà đang chăm sóc 3 con bò cái, mỗi năm có 2-3 bê con, xuất bán được từ 25-30 triệu đồng, bà được trả công chăm sóc nửa số lãi, thu nhập từ 12-15 triệu đồng/năm, phần nào ổn định cuộc sống.
Hiện bà tiếp tục đầu tư xây chuồng với sự trợ giúp ngày công của các chiến sỹ Đồn Biên phòng nhằm tăng quy mô nuôi bò lên 5-6 con, từng bước mở rộng chương trình phối hợp phát triển kinh tế giữa Đồn và người dân trong vùng, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hải cho biết: Tình quân - dân giữa đơn vị Bộ đội Biên phòng Kim Sơn với nhân dân còn thể hiện rõ hơn trong các đợt mưa bão tràn về. Lúc này, những người lính bộ đội biên phòng bao giờ cũng có mặt đầu tiên, ở những nơi xung yếu nhất, hứng chịu gió to, mưa lớn, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh do bão gió, mưa to có thể gây ra.
Chúng tôi xác định, bộ đội biên phòng có vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc sống của người dân xã Kim Hải nói riêng, các xã vùng bãi ngang của huyện Kim Sơn nói chung, bởi nếu địa bàn không ổn định thì nhân dân không thể yên tâm phát triển kinh tế; nếu không được bảo vệ và khắc phục những sự cố, nhất là các tình huống xảy ra trong bão lũ thì đầu tư của người dân rất dễ bị thất bại…
Bởi vậy, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Kim Sơn không những là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững an ninh trật tự, duy trì hoạt động của các loại phương tiện trên biển và khu vực cửa sông, cửa biển, mà còn kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có những quyết sách chính xác, phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Đặc biệt, cán bộ, chiến sỹ biên phòng cùng LLVT Ninh Bình trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác giúp nhân dân phòng tránh, khắc phục hậu quả bão, lũ; bảo vệ tài sản của nhân dân vùng ven biển.
Trong hành trình tìm hiểu về các chương trình ký kết, hoạt động phối hợp thể hiện tình cảm gắn bó thân tình giữa Bộ đội Biên phòng với người dân các xã vùng ven biển Kim Sơn, chúng tôi được Đại úy Vũ Đức Trường kể thêm nhiều các chương trình phối hợp khác.
Trong đó phải kể đến chương trình phối kết hợp với Trạm y tế xã Kim Hải khám và cấp thuốc theo chương trình quân dân y kết hợp, mỗi tuần thực hiện 2 lần tại Trạm y tế xã Kim Hải.
Năm 2015 đã khám và cấp thuốc cho trên 500 lượt người, là các gia đình chính sách, người nghèo; đồng thời tham gia tiêm chủng mở rộng cho trên 100 cháu trong độ tuổi từ 1-5 tuổi. Cùng với đó là các chương trình "Tết ấm tình thương" do Huyện đoàn Kim Sơn tổ chức, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ xây dựng NTM, Quỹ Bảo trợ trẻ em… với số tiền hàng chục triệu đồng.
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn, khó khăn, trị giá hàng chục triệu đồng. Đồng thời tăng cường các hoạt động phối hợp, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng với ĐVTN và nhân dân các xã vùng ven biển.
Hạnh Chi