Hiện Trại giam Ninh Khánh đang cải tạo, giam giữ trên 4.000 phạm nhân (trong đó gần 700 phạm nhân nữ) được bố trí ở 5 phân trại. Thời điểm gần Tết, ngoài việc triển khai nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày, các cán bộ Trại giam Ninh Khánh còn chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đón Tết cho anh em cán bộ, chiến sỹ cũng như các phạm nhân trong Trại.
Để giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống của phạm nhân cũng như các chiến sỹ Trại giam trong dịp Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Như Phương, cán bộ quản giáo đội phạm nhân số 37 chia sẻ: Trong dịp Tết, căn cứ vào kế hoạch của Bộ Công an và Tổng cục VIII, Ban Giám thị Trại xây dựng kế hoạch đón Tết cho cán bộ và phạm nhân trong trại; phân công lực lượng trực 50% quân số.
Do đặc thù công việc, nhiều cán bộ quê ở xa, ít có điều kiện về thăm gia đình, nhưng anh em đều xác định được tư tưởng và thực hiện nghiêm quy định đề ra, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt nêu cao tinh thần trong những ngày trực Tết.
Anh Phương bật mí thêm: Trong trại có đến 40-50 cặp vợ chồng công tác cùng đơn vị và sinh sống tại Trại với lý do rất dễ hiểu là vì phần họ dễ đồng cảm và chia sẻ với công việc của nhau và cũng phần do môi trường công tác ít có dịp tiếp xúc bên ngoài vì nhiệm vụ.
Để động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong trại những ngày Tết, ngoài thực hiện đúng những chế độ của Nhà nước, Ban Giám thị còn quan tâm, chỉ đạo thực hiện, trang trí làm đẹp cảnh quan trong khu vực Trại theo đúng phong cách ngày Tết cổ truyền với cành đào, cây quất, tranh ảnh, khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho anh em trong đơn vị cũng như các phạm nhân cải tạo tại đây.
Đặc biệt, trong những ngày Tết, ngoài nâng cao tinh thần canh gác, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Ninh Khánh còn phải chú ý, quan tâm đến diễn biến tâm tư, tình cảm của phạm nhân, không để bất cứ trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.
Anh Phương cho biết thêm, sở dĩ như vậy, bởi thời điểm nhạy cảm này khiến tâm lý của phạm nhân dễ có những xáo trộn, biến đổi, các phạm nhân đang cải tạo giam giữ ở đây đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có nhiều phạm nhân là người dân tộc, việc thiếu thốn tình cảm có thể sẽ tạo ra những sự việc đáng tiếc.
Vì vậy, ngoài nhiệm vụ chính được giao, anh em cán bộ, chiến sỹ chúng tôi còn luôn coi việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phạm nhân là một trong những công việc quan trọng. Tết nhất tuy phải phó thác việc nhà cho vợ con để dành thời gian lo cho phạm nhân, nhưng khi phạm nhân thấy vui thì chúng tôi cũng thấy hạnh phúc và thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngày Tết khẩu phần ăn của phạm nhân được tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Các cán bộ, chiến sỹ Trại giam còn tham gia gói bánh chưng cùng với phạm nhân, tạo không khí ấm cúng, giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà, những mặc cảm tội lỗi của mình. Tất cả những quyền lợi của phạm nhân đều được thực hiện đảm bảo như nhau, không có chuyện phân biệt đối xử trong trại.
Vào thời khắc giao thừa, Trại đều chuẩn bị cho mỗi phạm nhân 1 túi quà và được cấp phát tận tay phạm nhân, các phân trại đều tổ chức cho phạm nhân xem ti vi, nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước. Không những thế, cán bộ và Ban Giám thị Trại giam còn đi đến từng buồng để chúc Tết, động viên tạo tâm lý được quan tâm cho phạm nhân.
Với những phạm nhân không có người thân thăm nuôi, cấp dưỡng, Trại dành sự quan tâm hơn, ngoài động viên chia sẻ và được hưởng quyền lợi như các phạm nhân khác, Ban Giám thị còn hỗ trợ thêm mỗi phạm nhân một suất quà nhỏ để họ thấy ấm lòng. Phạm nhân Vàng A Gấu (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) tâm sự: Tôi đã chấp hành án được hơn 6 năm trong tổng án 15 năm vì tội mua bán ma túy, bằng đấy năm ăn Tết trong Trại và cũng bằng đấy năm không có người thân thăm nom vì đường sá xa xôi, gia đình lại nghèo.
Vào mỗi dịp Tết, Vàng A Gấu rất nhớ nhà, nhớ quê, tuy vậy, tại đây Vàng A Gấu cũng được hưởng cái Tết đầy đủ, đầm ấm, có giò chả, bánh chưng, bánh kẹo, hạt dưa, được tham gia các hoạt động vui chơi, đặc biệt được Ban Giám thị, cán bộ Trại thường xuyên hỏi thăm, động viên, khiến lòng bớt trống trải.
Thêm một mùa xuân mới nữa lại về, với những cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Trại giam Ninh Khánh lại thêm một năm vất vả, gian nan với những thử thách mới, song các anh, các chị luôn tin những việc làm của mình sẽ khiến cho mầm thiện được đâm chồi.
Kiều Ân