Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tổ chức rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự và xây dựng các phương án truy xét. Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động đề phòng, cảnh giác phát hiện, thông tin kịp thời những biểu hiện nghi vấn.
Xâu chuỗi tất cả các trường hợp bị mất cắp xe máy, thấy một điều trùng hợp là: Trước đó đều thấy có một thanh niên lạ mặt đi bộ xuất hiện gần hiện trường. Theo mô tả đặc điểm thấy nhiều khả năng là Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, quê ở xã Khánh Nhạc, đã có tiền sự về trộm cắp tài sản, hiện không nghề nghiệp, thường đi lang thang.
Ngay sau đó, các biện pháp trinh sát được triển khai. Sáng hôm ấy chị Nguyễn Thị Luyên, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện đi xe máy Wave màu đen BKS 35N8-3415 dựng dưới sân trường đi giao ban, không khóa cổ, khóa càng, tên Trần Tuấn Anh xuất hiện, đi bộ vào dắt trộm rồi đưa về cánh đồng xóm 2, xã Khánh Ninh tháo mặt nạ nhằm thay đổi hình dạng xe, lúc hắn đang loay hoay tháo đồ thì bị bắt quả tang.
Điều tra mở rộng, Trần Tuấn Anh khai đã gây ra 4 vụ khác như: cạy cửa quán bán hàng của anh Trần Quang Hiển ở xóm 1, xã Khánh Nhạc vào lấy điện thoại di động, dây chuyền bạc và 800.000 đồng; trộm cắp chiếc xe máy Dream BKS 35N1-2329 của anh Đinh Văn Cẩn, nhân viên Chi nhánh điện Yên Khánh.
Hôm đó anh Cẩn dựng xe ở khu vực Trạm bơm Tam Châu, xóm 10, xã Khánh Nhạc leo lên cột sửa chữa điện thì Tuấn Anh lẻn đến dắt trộm chiếc xe, đem đến hiệu sửa xe của anh Phạm Văn Cường cách đó 50 m, nói dối là xe bị hỏng khóa, yêu cầu anh Cường thay ổ khóa mới. Đúng lúc đó, anh Cẩn phát hiện mất xe hô hoán lên, Tuấn Anh bỏ chạy thoát thân.
Rồi một lần khi ngang qua Trường Tiểu học xã Khánh Vân, phát hiện chiếc xe máy Wave BKS 35N1-0229 của anh Tạ Văn Sỹ, giáo viên của Trường dựng ở sân, không thấy ai, Tuấn Anh đã lẻn vào dắt trộm đem thay khóa điện, bán cho Hoàng Công Hoan ở xóm 21, xã Khánh Trung lấy 2 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 3-2009, Tuấn Anh đi bộ từ cầu Quy Hậu đến xóm 5, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, phát hiện thấy chiếc xe Wave dựng bên đường không khóa cổ, khóa càng, chìa khóa vẫn còn trong ổ, người chủ đang đánh ống lươn dưới sông, hắn lẻn đến nổ máy phóng đi…
Vậy là tên trộm chuyên "đi bộ" gây ra 5 vụ trộm đã bị bắt, tài sản được thu hồi trả cho người bị hại, nhưng đó cũng là bài học cho những ai còn sơ hở mất cảnh giác, chưa chú ý bảo vệ tài sản của mình.
Nguyễn Bình