Như báo Ninh Bình đã đưa, gia đình bà Nguyễn Thị Dệt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà Dệt đi bộ đội và vĩnh viễn nằm lại chiến trường khi cậu con trai duy nhất của hai người là Nguyễn Văn Sơn còn nằm trong bụng mẹ. Vượt qua nỗi đau mất mát ấy, bà Dệt ở vậy nuôi con, coi cậu con trai bé nhỏ là niềm hạnh phúc, là sức mạnh để bà vượt qua mọi khó khăn. Nhưng niềm hạnh phúc ấy đã không trọn vẹn. Chỉ vài tháng tuổi, con trai bà đã biểu hiện bệnh lạ, đầu tiên chỉ là những nốt mụn mủ nhỏ, nhưng cứ hết lớp mụn này, lớp mụn khác lại mọc nhanh hơn và dày hơn. Tiết kiệm được ít tiền, hai mẹ con lại bồng bế nhau đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để thăm khám. Song ở đâu, các bác sĩ cũng lắc đầu. Cuộc hành trình khám chữa bệnh kéo dài đến hơn 10 năm thì mẹ con bà Dệt đành an phận sống chung với bệnh. Đến nay, ở lòng 2 bàn tay, 2 bàn chân của anh Nguyễn Văn Sơn đã bị phủ kín một lớp sừng trắng, dày đến vài phân, khiến anh không thể đi lại và cầm nắm được. Hàng ngày, anh Sơn phải chịu đựng những cơn đau, nhức do căn bệnh lạ hành hạ. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ biết trông chờ vào tiền chế độ của Nhà Nước.
Tại nơi đến thăm, Đại diện ban Biên tập Báo Ninh Bình đã thăm hỏi, động viên, đồng thời trao quà cho gia đình bà Dệt.
Tin, ảnh: Nguyễn Hùng, Minh Quang