Hưởng ứng sự kiện này, Trung tâm Phòng, chống bệnh xã hội tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Tổ chức ORBIS quốc tế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tăng cường phòng, chống các bệnh về mắt. Tại Trung tâm, các y, bác sỹ đã tổ chức đợt khám miễn phí cho 130 bệnh nhân, tiến hành mổ đục thủy tinh thể cho 25 bệnh nhân, trong đó 18 bệnh nhân được mổ theo phương pháp Phacô - một phương pháp mới ít gây đau, thời gian hồi phục nhanh.
Đặc biệt, từ ngày 2 đến 7-10, Trung tâm đã tổ chức các đợt khám, cấp thuốc điều trị mắt miễn phí cho nhân dân một số xã của huyện Gia Viễn. Tổng số đã có 800 người được khám và tư vấn các bệnh về mắt, 15 người được mổ đục thủy tinh thể, 14 người được mổ cắt mộng và 22 người được mổ quặm. Trong dịp này, Đoàn cũng đã cấp 500 lọ thuốc kháng sinh điều trị mắt, 2.000 viên nang Vitamin A.
Có mặt tại Trạm y tế xã Gia Tân (Gia Viễn) vào ngày 7-10, chúng tôi đã được chứng kiến hàng trăm người bệnh thuộc nhiều lứa tuổi nhưng đông nhất vẫn là người già đang chờ được khám và điều trị.
Anh Nguyễn Hồng Tiến, Trưởng trạm y tế xã Gia Tân cho biết: Hai ngày nay, nhân dân các xã Gia Tân, Gia Xuân, Gia Thanh, Gia Lập… về đây khám rất đông. Đoàn của tỉnh có 8 y, bác sỹ và kỹ thuật viên, Trạm y tế có 5 cán bộ cũng được huy động. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn công tác và người khám, chữa bệnh, Trạm đã bố trí đủ giường bệnh, bàn ghế, nước uống... |
Các y, bác sĩ thay thủy tinh thể cho bệnh nhân. Ảnh: Phạm Trường |
Tại buồng phẫu thuật, chúng tôi thấy các y, bác sỹ đang tập trung thay thủy tinh thể cho bệnh nhân với thao tác nhịp nhàng và chuẩn xác.
Bác Đinh Văn Tâm, xã Gia Lập nói với chúng tôi: Cách đây 5 năm, mắt của tôi bị mờ rất nhanh. Nhiều lần các con tôi muốn đưa tôi đi khám, nhưng vì phải đi xa, gia đình không có điều kiện nên cứ nấn ná. Nay có đoàn bác sỹ trên tỉnh về, tôi quyết định đi khám xem thế nào. May mắn tôi lại được mổ miễn phí. Thật khó mà nói hết tâm trạng của tôi lúc này. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã mang đến cho tôi niềm vui này.
Bác Đặng Hữu Quang, 72 tuổi, xã Gia Tân bộc lộ: Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Nếu không may bị mù thì khổ mình, khổ cả con cháu. Tôi cảm ơn các y, bác sỹ đã tận tình cứu chữa cho tôi khỏi bệnh. Bác Quang còn cho biết, trước đó nói là đi mổ mắt, tôi nghĩ chắc sẽ rất đau. Nhưng mổ rồi tôi mới thấy quá nhẹ nhàng, chỉ 30 phút là xong, không đau đớn gì cả. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều đợt khám, chữa bệnh lưu động thế này để người nông dân chúng tôi được hưởng niềm vui tuổi già, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Được biết, với sự tài trợ của Tổ chức ORBIS, Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn, khám, điều trị các bệnh về mắt cho nhân dân, trong đó có các xã vùng khó khăn.
9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có trên 40 nghìn người được khám mắt, trên 600 người được mổ đục thủy tinh thể (là nguyên nhân gây mù cao nhất), với hàng trăm người nghèo được mổ miễn phí. Những hoạt động này sẽ tiếp tục được nhân lên trong thời gian tới.
Đức Huy