Sinh ra tại một miền quê nghèo của huyện ý Yên (Nam Định), lại mồ côi cha từ nhỏ, Đại đức Thích Minh Quang hiểu rõ thế nào là nghèo khổ, đói rét, túng thiếu… Xuất gia từ nhỏ, thấm nhuần giáo lý nhà Phật là "từ -bi-hỉ-xả" và "phục vụ chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật", bản thân Đại đức luôn phấn đấu học tập, nghiên cứu để có trình độ, năng lực phục vụ cho đạo pháp và dân tộc. Khi chứng kiến cảnh những trẻ em nghèo khổ, không chỉ đói cơm ăn, thiếu quần áo mặc, mà việc học tập cũng không được trọn vẹn do gia đình quá khó khăn, cha mẹ nghèo khó lo chạy ăn từng bữa, Đại đức Thích Minh Quang không thể không động lòng. Sẵn có tấm lòng thương người như thể thương thân, lại từng trải qua những cảnh nghèo khó ấy, Đại đức luôn tâm niệm, không chỉ quan tâm đến công tác thiện nguyện mà còn phải bố trí để dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công việc này. Những ngày đầu, cách đây hàng chục năm, Đại đức chính là người đầu tiên khởi xướng việc trao tặng quà cho người nghèo, người tàn tật, gia đình chính sách, người neo đơn… nhân dịp Xuân về và trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi các cấp của xã Khánh Thiện nhân dịp năm học mới. Từ đó đến nay, phong trào từ thiện trên địa bàn xã đã được thực hiện thường xuyên, liên tục, kêu gọi được sự chung tay của toàn xã hội.
Đại đức Thích Minh Quang không chỉ góp mình trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo mà chính Đại đức là người đứng ra tổ chức các hoạt động đó. Điển hình như năm 2009, Đại đức đã quyên góp và trao trên 20 triệu đồng cùng nhiều quà tặng, gồm cặp, giấy bút và sách cho các em học sinh thi đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi các cấp… Năm 2010, nắm bắt được mong ước của cô và trò trường THCS trong xã rất cần có dàn máy vi tính để phục vụ nhu cầu học tập của học sinh và xây dựng trường chuẩn Quốc gia, Đại đức đã ủng hộ 25 triệu đồng và kêu gọi thêm anh em, bạn bè, con em quê hương ủng hộ. Kết quả, dàn máy vi tính 30 chiếc, trị giá 190 triệu đồng được mua và tặng cho trường THCS 20 chiếc và trường Tiểu học 10 chiếc, đem lại niềm vui, sự động viên tích cực cho các thầy, cô giáo và học sinh trong trường. Gần chục năm nay, đã thành thông lệ, vào dịp lễ, Tết, Đại đức Thích Minh Quang đều chuẩn bị vài trăm suất quà, không chỉ tặng cho người nghèo, gia đình chính sách, neo đơn, không nơi nương tựa… trên địa bàn xã Khánh Thiện, mà Đại đức còn tặng cho các đối tượng trong và ngoài tỉnh như Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình), xã Yên Quang (Nho Quan), xã Yên Bằng (ý Yên - Nam Định) … Với tâm niệm "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", bằng tấm lòng của mình, Đại đức động viên người có hoàn cảnh khó khăn, không may mắn có thêm nghị lực vượt qua, ổn định cuộc sống.
Để có kinh phí đi làm từ thiện, ngoài số tiền của bản thân, Đại đức Thích Minh Quang tích cực vận động nhân dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… đóng góp, ủng hộ. Số tiền nhân dân công đức, làm lễ tại chùa cũng được Đại đức trích ra một phần để làm từ thiện. Những tăng ni ở tại chùa cũng được Đại đức quan tâm cho đi học, có người được gửi đi học tại nước ngoài, với mong muốn cái cần nhất ở mỗi con người là tri thức, hiểu biết, để giúp sức cho đạo, cho đời… Ai cũng cần có một tấm lòng, Đại đức Thích Minh Quang tâm niệm như thế và đối với Đại đức, việc làm từ thiện là phải xuất phát từ cái tâm, từ tấm lòng của mình chứ không phải bằng những bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành ghi danh, trao tặng… nên suốt bao năm qua, Đại đức vẫn luôn cố gắng để thực hiện tâm nguyện là giúp cho những mảnh đời không may mắn được sẻ chia, động viên vơi bớt phần nào cơ cực.
Hiện nay, có bằng Tiến sĩ khoa Triết học tại Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại đức Thích Minh Quang được mời tham gia giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam; đảm nhiệm trụ trì 2 ngôi chùa: chùa Đọ, xã Khánh Thiện và chùa Gác Chuông, xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình). Giảng dạy tại Hà Nội, trụ trì hai ngôi chùa cách xa nhau, công việc bận rộn, khoảng cách khá xa, đi lại vất vả nhưng Đại đức vẫn luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình và dành thời gian tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
Bài, ảnh: Mỹ Hạnh