Cụ trụ trì, ni trưởng Thích Đàm Lượng năm nay đã 103 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn. Cụ đã gắn bó với nơi đây hơn 60 năm. Ngày đó, đời sống nhân dân còn khó khăn, dù là người tu hành nhưng cụ vẫn tham gia sản xuất như bao người dân trong thôn, trong xã. Gạo làm ra mỗi vụ đều được cụ chia sẻ, giúp đỡ cho những người khốn khó, hoạn nạn. Cụ cũng là người thường xuyên giúp đỡ, cung cấp lương thực cho bộ đội.
Đại diện Ban trị sự Phật giáo huyện Hoa Lư cho biết: Cụ trụ trì chùa Bàn Long là người đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo, từ thiện của tỉnh. Trong 5 năm qua, cụ đã ủng hộ trên 1 tỷ đồng để chia sẻ, giúp đỡ, thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống. Riêng năm 2016, cụ tăng khoảng 300 triệu đồng: tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo xã Gia Hòa, tặng 4 quạt điện cho Trường Mầm non xã Ninh Xuân, 8 xe đạp cho học sinh Trường THCS Ninh Xuân, tặng 500 cuốn vở cho học sinh của xã Ninh Xuân đạt thành tích cao trong học tập…
Ngoài ra, vào dịp lễ, Tết, Lễ Phật đản, cụ trụ trì đều quan tâm dành tặng những suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, người cao tuổi trên địa bàn xã và trong tỉnh. Dù tuổi cao nhưng tấm lòng thiện nguyện vẫn vẹn nguyên trong cụ. Bằng chứng là, những hoạt động nhân đạo, từ thiện vẫn được cụ tiến hành thường xuyên. Cụ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các tín đồ, phật tử, các nhà hảo tâm. Họ luôn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào việc làm và tấm lòng của cụ.
Nói về mảnh đất mà mình đã gắn bó hơn 60 năm qua, cụ trụ trì luôn tự hào vì bản thân mình đã sống những năm tháng tuổi trẻ hết sức ý nghĩa. Cụ đã tham gia công tác mặt trận của xã, là hội viên Hội Người cao tuổi, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, nhất là công tác khuyến học, khuyến tài, nhân đạo, từ thiện. Trên mấy bức tường trong gian điện chính, rất nhiều giấy khen, bằng khen của Hội Khuyến học các cấp trao tặng. Đối với hoạt động Phật sự, cụ đã đảm nhiệm nhiều vị trí: nguyên là Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Hoa Lư, nguyên là Trưởng ban đặc trách ni giới tỉnh. Nhiều năm cụ trụ trì, ni trưởng Thích Đàm Lượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức…
Men theo các bậc đá dẫn vào động chùa Bàn Long, con đường đá trơn trượt bởi mưa và rêu xanh khiến chúng tôi cảm thấy ái ngại với hoàn cảnh sống một mình của người tu hành nhưng đã cao tuổi. "Làm việc thiện để tâm luôn thanh thản, để cuộc đời bớt đi được những hoàn cảnh khó khăn…"… là câu trả lời của cụ trụ trì mỗi bữa chỉ ăn được vài thìa cơm, ngày 2 lượt leo các bậc đá để có 2 tiếng đồng hồ tụng kinh nhưng luôn hết lòng với hoạt động thiện nguyện.
Hồng Hạnh