Trong nhiều năm qua, những người con quê hương Ninh Bình sinh sống, làm việc tại Hà Nội luôn hướng về quê hương bằng tình cảm và sự trân trọng nhất. Với họ, quê hương luôn là chùm khế ngọt, luôn có nỗi nhớ, có tình yêu thương và có cả sự quan tâm, sẻ chia hết sức thiết thực.
Tấm lòng những người con xa quê
Nhớ về nguồn cội
Xuân Tân Sửu 2021 này, Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, một người con quê hương Khánh Phú (huyện Yên Khánh), nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam bước sang tuổi 74. Gặp ông tại buổi hội ngộ của những người con quê hương Ninh Bình trên đất Thủ đô trong những ngày chuẩn bị bước sang năm mới, giọng rưng rưng, ông tâm sự: Đã nhiều năm sinh sống ở Hà Nội, trải qua nhiều cương vị công tác, nay là Chủ tịch Hội Đồng hương tỉnh Ninh Bình tại Hà Nội, trong tiềm thức của tôi, nơi mình sinh ra, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tổ tiên, ông bà, cha mẹ sinh sống có ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt, chính tình cảm đó đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ tấm bé; hình ảnh quê hương trong ký ức luôn là nguồn sức mạnh thôi thúc tôi phấn đấu, học tập và lao động, công tác tốt hơn để xứng đáng với quê hương.
Còn ông Phạm Thanh Hùng, người con xã Đồng Hướng (huyện Kim Sơn) thì chia sẻ: Dù đi cuối đất cùng trời thì tình cảm mỗi người con Ninh Bình vẫn hướng về quê hương, mong muốn quê mình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, đời sống người dân ngày một tốt lên. Và nghĩa tình với quê hương thì không bao giờ đo đếm được. Ông cũng bày tỏ sự vui mừng vì quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển. "Mỗi lần về quê đều thấy một sự tươi mới hiện rõ trên từng con đường, từng nét mặt người dân quê hương. Chúng tôi luôn mong muốn quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống Cố đô"- ông Phạm Thanh Hùng chia sẻ thêm với chúng tôi.
Trong cuộc gặp gỡ với ông Khảm, tôi được biết: Hầu hết các gia đình người Ninh Bình đang sinh sống tại Hà Nội đến nay đã có ít nhất 3-4 thế hệ và trong cộng đồng người cùng quê Ninh Bình ấy số người trẻ ngày càng đông. "Quê hương nghĩa trọng tình thâm. Nghĩa trọng tình thâm ấy phải được thấm sâu trong con tim, khối óc của mỗi người con quê hương Ninh Bình. Mỗi người đều phải cố gắng để xứng đáng với tấm nghĩa tình ấy" - ông Khảm khẳng định.
Hành động thiết thực hướng về quê hương
ước tính người Ninh Bình định cư, sinh sống, học tập và làm việc ở Thủ đô Hà Nội hiện có khoảng 100.000 người. Người Ninh Bình có mặt ở Hà Nội ngay từ những ngày đầu xây dựng đế đô Thăng Long cho đến nay đã trải qua hơn 1.000 năm, qua nhiều biến thiên của lịch sử, xa quê hương bản quán nhưng vẫn một lòng hướng về với quê cha đất tổ và luôn là một phần máu thịt của quê hương không thể tách rời.
Hội đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Khánh. Ảnh: Mỹ Hạnh
Năm 1980, theo sáng kiến của ông Vũ Thơ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, gần 50 người cùng quê Ninh Bình, chủ yếu là cán bộ các cơ quan Trung ương đã họp mặt, thống nhất thành lập Ban liên lạc, nay là Hội đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội. Những năm đầu, số lượng hội viên tham gia rất ít, đến nay, đã lên tới trên 1.000 người. Qua 40 năm xây dựng và hoạt động, Hội luôn đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và hoạt động theo tôn chỉ mục đích của hội, phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Hữu Khảm, Chủ tịch Hội Đồng hương tỉnh Ninh Bình tại Hà Nội cho biết: Đây không chỉ là nơi để những người xa quê họp mặt, làm vơi bớt nỗi nhớ quê, mà còn là nơi để mỗi người thể hiện tình cảm và tấm lòng của mình đối với quê hương bằng những hành động thiết thực nhất, kết nối những người cùng quê thuộc nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi, có thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm bồi đắp, nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào về quê hương Ninh Bình, vận động mỗi người tự nguyện đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng quê hương phát triển, giàu đẹp.
"Từ tâm thức mỗi người con Ninh Bình ở Thủ đô, yêu quê không phải chỉ nói suông, mà phải thể hiện bằng những hành động thiết thực, mang đậm tính nhân văn"- ông Nguyễn Hữu Khảm khẳng định.
Và trên thực tế trong những năm qua, những người con quê hương Ninh Bình đã thực hiện trách nhiệm của mình bằng việc tham gia đóng góp, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài lên tới hàng trăm triệu đồng. Hằng năm trao tặng hàng trăm suất học bổng Trương Hán Siêu cho những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc qua các đợt thi tốt nghiệp THPT, thi đại học và tốt nghiệp các trường trung học, cao đẳng và đại học. Cùng với đó, đã tài trợ hàng tỷ đồng cho địa phương để thực hiện chương trình xây dựng hạ tầng (công trình thủy lợi, đường làng, cổng làng, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, trường học...), góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Có thể kể đến như: Đã vận động tài trợ, đóng góp xây dựng Trường Mầm non xã Quang Thiện với quy mô khang trang; tài trợ các trang thiết bị tin học, dụng cụ học tập cho nhiều trường học có giá trị lên tới hàng tỷ đồng; nhiều đường ở thôn, làng, xã đều có dấu ấn đóng góp của những người con xa quê... Câu lạc bộ Thầy thuốc Ninh Bình và những người bạn mà Chủ nhiệm là PGS.TS Bùi Văn Lệnh, Thầy thuốc Nhân dân, giảng viên cao cấp Đại học Y Hà Nội, trong hơn 3 năm qua đã có những hoạt động hiệu quả thông qua việc khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho những đối tượng chính sách ở các huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn...; huy động nguồn lực xã hội hóa với sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ là con em Ninh Bình làm nòng cốt cùng những người hảo tâm thực hiện việc khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại các địa phương ở Ninh Bình. Hay như cá nhân ông Lương Văn Tự, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội đã vận động Quỹ WTO tặng 100 suất học bổng cho học sinh huyện Yên Mô và 100 thủ khoa của Hà Nội...
Những đóng góp của con em Ninh Bình ở Hà Nội với quê hương thực sự rất ý nghĩa góp phần vào thành tích và kết quả mà Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh Ninh Bình đạt được những năm qua. ở chiều ngược lại, hình ảnh về một Ninh Bình năng động, đổi mới và phát triển mạnh mẽ đã và đang tạo ra sức lan tỏa, tác động tích cực đến những người con Ninh Bình sống xa quê; để mỗi người có thêm niềm tin, sự khích lệ, tiếp tục vươn lên trong học tập, xứng đáng với truyền thống tự hào của vùng đất Cố đô Hoa Lư.