Là một chủ tiệm cắt tóc ở phường Đông Thành (thành phố Ninh Bình), chị Nguyễn Thị Phương Hoa không phải là người giàu có, nhưng chị đã làm công việc mà không phải ai có điều kiện hơn chị cũng quan tâm đến. Hơn một năm nay, tháng nào chị Hoa cũng xuống Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để cắt tóc cho các cụ già, người tàn tật và các cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm.
Chị Trương Thị Hòe, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Hoa xuống cắt tóc thường chọn buổi trưa, khi trời nắng để các cụ còn tắm rửa, các cháu lúc đó mới đi học về. Thế nên hầu như lần nào xuống, Hoa cũng phải làm cố cho xong việc, nhiều khi còn phải nhịn đói Hoa phục vụ rất nhiệt tình và cẩn thận. Các cụ, các cháu ở đây ai cũng vui. Ban Giám đốc chúng tôi cũng cảm động về việc làm tuy nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng nhân ái của Hoa.
Sinh ra trong một gia đình công chức nghèo, đến khi lấy chồng lại không được hạnh phúc, để có được ngày hôm nay, chị Hoa phải trải qua không ít gian truân. Ban đầu chỉ là một người làm thuê, nhờ sự nỗ lực và kiên nhẫn, chị đã trụ vững trong nghề làm đẹp cho mọi người.
Có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh gia đình mà chị Hoa đã thấu hiểu và thông cảm với những mảnh đời bất hạnh. Chị tâm sự: "Mỗi lần nhìn thấy những người có hoàn cảnh kém may mắn, mình thấy thương họ lắm, muốn làm một điều gì đó giúp đỡ, nhưng sức mình có hạn. Mình đã tâm sự với nhiều khách hàng là muốn tìm địa chỉ để làm từ thiện. Rồi có một chị giới thiệu cho mình đến với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ngày đầu đến đó, mình thực sự xúc động, các cụ và các cháu ở đây ai cũng có những hoàn cảnh thật đáng thương. Nhiều cụ già được mình cắt tóc cứ hỏi "cắt tóc này có mất tiền không con?", có cụ bảo "chẳng bao giờ nghĩ được cắt tóc đẹp như thế này"… Không chỉ giúp đỡ việc cắt tóc cho người già, trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, chị Hoa còn nhận dạy nghề cho các cháu đủ 18 tuổi nhưng không thi đỗ vào các trường chuyên nghiệp. Sau khi học nghề xong, nếu cháu nào có nhu cầu chị sẽ nhận vào làm việc tại cửa hàng.
Vào dịp lễ, Tết, Trung thu, 1-6, chị còn dành những phần quà tặng các cháu vượt khó học giỏi và vận động bạn bè, khách hàng có tấm lòng hảo tâm cùng chị tham gia công việc từ thiện.
Điều mong muốn của chị Hoa cũng như Ban Giám đốc Trung tâm là hiện nay, ở Trung tâm có một cháu bị bỏng rất nặng, làm biến dạng khuôn mặt, rất mong có nhà hảo tâm tài trợ kinh phí để cháu được đi phẫu thuật chỉnh hình, hòa nhập cùng bạn bè.
Bài, ảnh: Linh Nhi