Sức sống đô thị Sài Gòn qua tranh sơn dầu Phạm Luận
Thứ Sáu, 28/10/2022, 04:55
Zalo
Tòa Landmark 81 - biểu tượng Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện TP HCM... hiện lên giàu sức sống qua nét cọ Phạm Luận.
Sức sống đô thị Sài Gòn qua tranh sơn dầu Phạm Luận
Sự kiện mang tên "Tictac Saigon", là triển lãm đầu tiên của Phạm Luận về TP HCM, diễn ra từ ngày 24 đến 31/10, tại 159 Đồng Khởi, quận 1. Gần 30 tranh sơn dầu khắc họa các điểm đến nổi tiếng của thành phố, như Bưu điện trung tâm, bến Bạch Đằng, phố Đồng Khởi - Nguyễn Huệ. Các tác phẩm của họa sĩ cũng được Bến Thành Art Gallery in trong một ấn phẩm riêng ra mắt tại triển lãm.
Cảnh nhóm bạn trẻ trượt patin trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Họa sĩ cho biết muốn ghi lại sức sống mới của thành phố sau gần hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Ban đầu, ông định đặt tên triển lãm "Nhịp điệu", sau đó một số thành viên trong êkíp gợi ý đặt tên "Tictac Saigon" để nhấn mạnh vào vẻ đẹp khoảnh khắc của thành phố.
Có những ngày ông ngồi hàng giờ ở công viên 30/4, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn... nhìn các nhóm thanh niên tụ tập nhảy múa, chụp ảnh và cảm nhận sinh khí của thành phố. "Với tôi, đó là một Sài Gòn trẻ trung, năng động, luôn mở rộng và tiếp nhận các xu hướng nghệ thuật mới", họa sĩ nói.
Họa sĩ sử dụng màu sắc, hình khối để khắc họa tính chuyển động của chủ thể trong tranh. Với ông, những động tác giàu năng lượng đó là sợi dây liên kết cảm xúc của con người và văn hóa đô thị.
Lần đầu vẽ về Sài Gòn, tác giả bắt gặp nhiều cảm xúc mới lạ. Nếu Hà Nội - mảng tranh chủ đạo của Phạm Luận - bảng lảng hoài niệm, Sài Gòn hiện lên với không gian khoáng đạt, công trình kiến trúc hiện đại, con người năng động, giàu khí khái.
Ở tuổi gần 70, Phạm Luận gặp nhiều trở ngại sức khỏe với bệnh thấp khớp. Vài năm gần đây, bác sĩ không cho phép ông đứng, bắt buộc ngồi khi vẽ. Mỗi lần vào TP HCM công tác, ông phải mang theo thuốc giảm đau. Mỗi lần vẽ các tranh khổ lớn, cần phải đứng, ông nén đau để sáng tác. Họa sĩ nói: "Dù vậy, nỗi đau được xoa dịu mỗi lần tôi hoàn thành những tác phẩm ưng ý".
Họa sĩ Phạm L
uận trong buổi ra mắt triển lãm hôm 24/10 tại TP HCM. Ông sinh năm 1954 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, ông thành danh với nghiệp họa sĩ nhờ tự học. Ông theo đuổi phong cách hội họa ấn tượng, thành công chính trong đề tài về Hà Nội. Tranh của ông thể hiện cảm xúc gắn bó của con người với thiên nhiên, dù ở ngoại ô hay đô thị. Ông có tác phẩm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, từng tổ chức triển lãm tại London, Hong Kong, New York, Sydney...