Vòng 6 Giải bóng đá vô địch V-League 2013: Sông Lam Nghệ An tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng
Cầu thủ Sông Lam ăn mừng sau khi ghi bàn.
Mặc dù phải làm khách trên sân Long An ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2013 chiều 21/4, nhưng đội Sông Lam Nghệ An vẫn được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng nghìn cổ động viên nhà và họ đã giành chiến thắng đậm 3-1 trước đội Ðồng Tâm Long An, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và vượt xa 6 điểm so với đội xếp thứ hai là Hà Nội T&T được mười điểm. Ðội V.Hải Phòng cũng được mười điểm nhưng mới có năm trận đấu và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng.
Ở trận đấu muộn hôm qua trên sân Thanh Hóa, đội XM Vicem Hải Phòng (V.Hải Phòng) đã cầm chân đội chủ nhà Thanh Hóa với tỷ số 2-2. Sau những trận thua dài, đội Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) đã có được một điểm đầu tiên quý giá trên sân khách sau khi cầm chân được đội chủ nhà XM The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) trong trận đấu chiều 20/4 trên sân Ninh Bình với tỷ số 2-2, trong khuôn khổ vòng sáu Giải bóng đá vô địch V-League 2013.
Vòng 34 giải Ngoại hạng Anh: Thua Tottenham 1-3, Manchester City hết cơ hội bảo vệ danh hiệu
Các cầu thủ Tottenham có trận đấu cực kỳ xuất sắc, lội ngược dòng, đánh bại đương kim vô địch Manchester City với tỷ số 3-1. Chiến thắng quan trọng này không chỉ giúp Tottenham cải thiện vị trí của mình, mà còn gián tiếp giúp M.U về đích sớm.
Do tính chất quá quan trọng của trận đấu, các cầu thủ hai đội Tottenham và Manchester City vào trận với tinh thần quyết tâm cực cao. Trong vòng hai phút thứ ba và thứ tư, B. Bale và C. Demsey của Tottenham đã có hai cú dứt điểm chính xác về phía khung thành đội khách.
Trận đấu càng trở nên sôi động bởi vào phút thứ năm, ngay từ cơ hội đầu tiên, đội khách Manchester City đã có bàn mở tỷ số : hai cầu thủ C. Tevez,J. Mi-nơ phối hợp rất lắt léo và đẹp mắt bên cánh phải và chuyền vào trung lộ để S. Nasri sút tung lưới thủ môn đội chủ nhà H. Lloris.
Phút 22, Tottenham có cơ hội gỡ hòa, nhưng cú sút cận thành của K. Walker không thắng được thủ môn J. Hart của Manchester City. Với nhiều ngôi sao trong đội hình, Manchester City dù có ít bóng hơn, nhưng mỗi lần lên bóng đều tỏ ra nguy hiểm hơn. S. Nasri súyt nâng tỷ số lên cho đội khách ở phút 27, pha dứt điểm của anh đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn H. Lloris trong gang tấc. Hàng phòng ngự của Manchester City cũng được tổ chức chặt chẽ hơn, dường như không cho các cầu thủ chủ nhà có khoảng trống để dứt điểm.
Phút 40, thủ môn H. Lloris chơi rất tập trung, bắt gọn cú sút của E. Dzeko và sau đó là cú đánh đầu của C. Tevez phút 42. Phút cuối cùng cả hiệp một, G. Sigurdsson đã có thể gỡ hòa cho Tottenham, nhưng cú dứt điểm cận thành của anh đưa bóng trúng hậu vệ đội khách, bật ra.
Sự vội vàng khiến các cầu thủ Tottenham thiếu chính xác ở những đường chuyền cuối cùng. Ngôi sao được kỳ vọng nhất của đội chủ nhà B. Bale bị kèm chặt, không có khoảng trống để phát huy tốc độ.
Phút 61, Y. Toure thử tài thủ môn H. Lloris bằng cú sút xa rất mạnh. Tiến công dồn dập, các cầu thủ chủ có bàn gỡ 1-1 ở phút 75. Người lập công cho Tottenham là C. Demsey và cầu thủ kiến tạo chính là B. Bale. Có bàn gỡ, các cầu thủ Tottenham chơi rất hưng phấn. Phút 79, bộ đôi vào sân thay người lập công cho Tottenham : L. Holtby chuyền bóng cho J. Defoe để cầu thủ này đi bóng qua trung vệ đội trưởng của Manchester City V. Kompany trước khi sút bóng cực kỳ hiểm hóc vào góc xa khung thành khiến thủ môn J. Hart bay người hết cỡ cũng không thể cứu được, Tottenham dẫn 2-1.
Chưa hết, phút 82, cầu thủ vào sân thay người khác T. Huddlestone chuyền bóng chính xác cho B. Bale lao xuống đưa bóng vào lưới thủ môn J. Hart, Tottenham dẫn 3-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu rất hấp dẫn này. Rõ ràng, HLV Villas-Boas của Tottenham có sự thay người rất kịp thời và hiệu quả.
Thắng trận, Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ tư, đồng thời gián tiếp "giúp" M.U về đích sớm.
Trận đấu đỉnh cao giữa Liverpool và Chelsea diễn ra sau đó rất hấp dẫn với kết quả 2-2. Đội khách Chelsea ghi bàn trước do Oscar đánh đầu ở phút 26. D. Sturridge gỡ 1-1 cho Liverpool ở phút 52. L. Suarez để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Liverpool bị quả phạt đền ở phút 57 và E. Hazard sút phạt thành công, đưa Chelsea dẫn 2-1. L. Suarez lập công chuộc tội, đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Liverpool khi trận đấu bước vào phút 96.
Monte Carlo Masters: Djokovic chấm dứt 8 năm thống trị của Nadal
Với chiến thắng 2-0 (6-2, 7-6) ở trận chung kết tối qua, cây vợt số một thế giới Novak Djokovic đã chấm dứt chuỗi 8 năm liên tiếp thống trị giải Monte Carlo Masters của "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal.
Trước trận màn tái đấu ở trận chung kết thứ hai liên tiếp ở giải đấu này của hai cây vợt, Nadal được đánh giá cao hơn khi anh thi đấu đầy ấn tượng với những chiến thắng không quá khó khăn.
Trong khi đó, Djokovic chỉ quyết định tham dự vào phút chót bởi lo lắng chấn thương mắt cá chân chưa bình phục hoàn toàn.
Vậy nhưng, sau gần một giờ trận đấu bị tạm hoãn vì trời mưa, diễn biến của set đấu đầu tiên gây bất ngờ cho những người hâm mộ cả Nadal lẫn Djokovic. Không ai có thể hiểu nổi tại sao "ông vua sân đất nện" lại có sự khởi đầu trận đấu tệ như vậy. Với những pha tự đánh hỏng hoặc quá dễ cho Djokovic giành điểm winner, Nadal để đối thủ dẫn trước tới 5-0 ở set đầu.
Bước sang set hai, người hâm mộ mới thấy Nadal có vẻ trở lại là chính mình. Anh giành tới 3 break point trong những lần Nole cầm giao bóng nhưng đáng tiếc lại cũng để mất break ngay sau đó. Trận đấu giằng co tới loạt tie-break và Djokovic lại giành thế áp đảo với thắng lợi gần như tuyệt đối, 7-1, để chấm dứt mạch 46 trận chiến thắng liên tiếp của Nadal ở Monte Carlo.
P.V (Tổng hợp)