Từ trái qua: Thu Phượng, Hải Yến, Khắc Hiếu.
Nội lực của từng thí sinh - kẻ ở người đi
Đêm của nhạc dance, đêm của những vũ điệu cuồng nhiệt đã xuất hiện Thu Phượng khác hẳn 3 đêm trước. Cô thực sự là chính mình khi xuất hiện với bản nhạc dance sôi động Vì em là chính em (Võ Thiện Thanh). Quyến rũ trong bộ đồ đen ôm sát người, phong cách biểu diễn ''khêu gợi'', Thu Phượng đã khiến nhạc sĩ Giáng Son - người rất chú trọng đến ''học thuật'' cũng phải thốt lên: ''Hôm nay em khoe được giọng hát và vũ đạo rất... ok''.
Việc đổi bài vào những ngày cuối cùng của Hải Yến rất mừng là hợp lý. Ngọn cỏ lau của Lưu Thiên Hương, cô hát cao hơn Lưu Hương Giang gần 1 tông để khoe chất giọng mạnh mẽ của mình. Năm 2006, Hà Anh Tuấn cũng đã chọn bài này cho đêm R&B và năm nay Hải Yến làm được điều khác với Hà Anh Tuấn. Cũng đổi bài hát vào ngày chót, nhưng Thu Hường vẫn chưa thoát ra những cái ''bóng'' lớn của ca sĩ Thu Minh để hát ấn tượng và trình diễn gợi cảm một ca khúc phong cách đặc trưng dance Thiên đàng (Võ Thiện Thanh).
Mạnh Quân - một lần nữa được bơi trong ''bể nước'' của mình. R&B đích thực là sở trường của anh. Trang phục giản dị, vũ đạo chuyên nghiệp, với ca khúc tự sáng tác Tạm biệt em, Mạnh Quân nhận được nhiều sự động viên từ phía HĐNT. Hoàng Nghiệp - chàng trai đến từ nơi xa xôi nhất (Cần Thơ) sau đêm tự chọn trung bình, pop khá hơn, rock ấn tượng và đến đêm nay đã chứng tỏ nội lực tiềm ẩn trong con người mình. Anh là ca sĩ duy nhất nhận được lời khen ngợi tuyệt đối từ phía HĐNT về ''cách chọn bài, xử lý bài hát và vũ đạo đều tốt''.
Mới du nhập vào Việt Nam chưa bao lâu nhưng phong trào Hiphop đã lan tỏa rất nhanh, đặc biệt với các nhóm nhảy theo phong cách này. Nhưng hát Hiphop trong một cuộc thi khốc liệt như SMĐH 2008 là một sự dũng cảm đáng ghi nhận và ca sĩ duy nhất lựa chọn phong cách này là Duy Khoa. Phần trình diễn của anh trong ca khúc mang phong cách Hiphop pha R&B có tên Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường) từ quần áo, phong cách diễn tất cả đều Hiphop và tài lẻ chơi beatbox ở giữa bài hát khiến anh trở thành ca sĩ gây ấn tượng mạnh nhất đêm nay.
Những ''hi vọng'' chưa thực sự ''đột phá''
Một vài góp ý với HĐNT và 2 nhà thiết kế: Càng vào sâu, những lời góp ý về thanh nhạc của 3 HĐNT với các ca sĩ đều rất thẳng thắn. Tuy nhiên, đôi khi do mải tập trung nghe các thí sinh hát nên đến lượt cầm míc góp ý thì HĐNT đã rơi vào tình thế bí... từ. Bởi vậy nên các khán giả mới được phen cười khi ca sĩ Thanh Lam đã không nhớ thủ thuật ''beatbox'', phải nói một câu ngây ngô với Duy Khoa: ''Em làm cái gì bằng miệng''. Tương tự, nhạc sĩ Giáng Son khi muốn góp ý với Thu Phượng về phần trang phục đã dùng một cụm từ rất trừu tượng: ''Em nên mặc một bộ quần áo nào đó để có thể khoe một số thứ...''. Ca sĩ Ngọc Minh là người có thân hình ''đô'' nên việc thiết kế một bộ đồ để anh mặc đẹp trên sân khấu quả cũng là một thách thức với các nhà thiết kế đang đảm đương công việc lo trang phục. Song, sẽ là thiệt thòi cho Ngọc Minh nếu như anh vẫn cứ tiếp tục ''bị'' mặc những bộ trang phục lắp ghép không liên quan đến nhau. Câu trêu tếu táo của nhạc sĩ Ngọc Châu sau phần thể hiện của Ngọc Minh xem ra đầy hàm ý: ''Tôi không biết nhận xét gì cả. Bộ trang phục của em ''ấn tượng'' quá nên làm tôi bị cuốn theo không còn nghe em hát gì nữa''. | Sở hữu một chất giọng khỏe, càng đi vào vòng trong Hà Linh càng chứng minh nội lực thực sự của mình. Với ca khúc Tìm anh bằng nụ cười (Lê Minh Sơn) mang phong cách R&B, Hà Linh đã có những đoạn xử lý luyến láy khá nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, phần đối đáp với HĐNT của cô hôm nay chưa tốt. Ca sĩ Thanh Lam hỏi: ''Em sẽ xây dựng dòng nhạc nào để theo đuổi?, cô trả lời rằng: ''Em sẽ theo đuổi tất cả các dòng nhạc''. Cách trả lời của Hà Linh chưa khôn ngoan và xem ra lời căn dặn của Thanh Lam cho Hà Linh thời điểm này thật hữu ích: ''Em hãy chọn cho mình một lối hát riêng, một dòng nhạc riêng, khi ấy em sẽ tỏa sáng''. Có thể nói đêm diễn theo phong cách Dance, R&B, Hiphop rất quan trọng vì nó quyết định ''số phận'' những ca sĩ phải chia tay sớm với sân chơi này, nên mọi người đều kỳ vọng vào những đột phá của các ca sĩ được đánh giá ở tốp sau vươn lên làm cuộc ''lật đổ'' ngoạn mục. Nhưng dường như điều đó chưa xảy ra với Phương Thủy, Nhật Thu và Ngọc Minh. Ca sĩ Thanh Lam cho rằng: Ngọc Minh đã chọn bài... kém!, Nhật Thu thì để ''nhạc một đằng, giọng một nẻo'' còn Phương Thủy với Hương thơm diệu kỳ đã thể hiện nhiệt tình nhưng thiếu sự tinh tế trong giọng hát. |
Cô ca sĩ trẻ nhất sân chơi SMĐH 2008 Dương Hoàng Yến có tiến bộ trong từng đêm diễn, nhưng là tiến bộ so với bản thân cô, còn với những ca sĩ còn lại, chắc chắn Dương Hoàng Yến không phải là đối thủ đáng gờm. Khắc Hiếu được xem là ca sĩ dũng cảm khi liên tục chọn các ca khúc mới của các nhạc sĩ trẻ để thi thố. Việc anh nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất cho đêm nhạc Rock từ phía các khán giả khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên với những gì anh thể hiện ở đêm nay cho thấy R&B thực sự là sở trường mà anh cần phải phát huy một cách tối đa.
Sau show trình diễn R&B, Hiphop, Dance, sẽ có 6 ca sĩ tiếp tục được lọt vào vòng 2 của sân chơi SMĐH năm nay, trong số đó có 4 ca sỹ được khán giả bình chọn nhiều nhất, 2 ca sỹ do Hội đồng nghệ thuật bầu chọn. Và có thể nói rằng chính nhờ sự ''bứt phá'' của Thu Phượng, Mạnh Quân, Duy Khoa, Hoàng Nghiệp, Khắc Hiếu cả về phong cách trình diễn lẫn giọng hát có nhiều tiến bộ của họ trong đêm diễn tối nay đã làm tăng thêm tính hấp dẫn cho những cuộc rượt đuổi về việc bình chọn từ phía khán giả. Danh sách 6 ca sĩ vào vòng trong sẽ được chính thức công bố ở đêm Gala của Chủ nhật tuần tới!
Một số hình ảnh đêm diễn Hiphop, Dance, R&B:
|
|
|
|
Từ trái qua: Hoàng Yến, Thu Hường, Duy Khoa, Hà Linh. |
|
Hoàng Nghiệp |
|
Mạnh Quân |
Theo Vietnamnet