Sáng nay, các thí sinh thi môn Văn học. Tuy đây không phải là môn căng thẳng nhất nhưng là môn thi đầu tiên nên ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của các sỹ tử. Tại Hội đồng thi Hoa Lư A, đây là hội đồng thi lớn thứ 2 tỉnh với 874 thí sinh bao gồm thí sinh của trường THPT Hoa Lư A và THPT Dân lập Hoa Lư, chia làm 2 địa điểm thi.
Em Phạm Thị Duyên, học sinh trường THPT Dân lập Hoa Lư cho biết: Em thấy khá hồi hộp và không được tự tin khi bước vào kỳ thi này mặc dù cũng đã cố gắng ôn tập hết chương trình trong sách hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đối với học sinh khối THPT thì các thí sinh không tỏ ra quá lo lắng.
Có lẽ người lo lắng và căng thẳng nhất chính là những bậc phụ huynh. Buổi sáng khi bước vào kỳ thi, tại trước cổng các điểm thi đều có hiện tượng phụ huynh "vòng trong, vòng ngoài" đứng đợi đến khi con vào phòng thi mới yên tâm đi về.
Anh Đinh Văn Thường, Thành phố Ninh Bình cho biết: Tôi đưa con trai đi thi, dù biết rằng không giúp được gì nhưng vẫn lo lắng không về làm việc được nên ngồi đợi cháu thi xong rồi bố con cùng về. Cháu học không tốt lắm nên cả gia đình chỉ mong rằng qua được kỳ thi tốt nghiệp này, còn thi đại học thì lùi lại một vài năm cũng được.
Làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Ảnh: Phạm Trường
Đề thi Văn học thí sinh có thể chọn 1 trong 2. Theo nhận xét của số đông học sinh thì đề thi năm nay hơi dài và khó, tuy nhiên do đề có 3 câu hỏi nên hầu hết các em đều làm được, không có trường hợp bỏ giấy trắng.
Em Nguyễn Thị Thu An, học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết: Chương trình ôn tập quá nhiều nên bọn em không đủ thời gian ôn kỹ môn Văn. Mặc dù làm được nhưng em nghĩ kết quả không cao. Hầu hết các bạn trong phòng đều chọn đề 1 vì câu hỏi phụ của đề 1 dễ hơn. Thi Văn nên các bạn rất chăm chú làm bài cho kịp thời gian.
Qua môn thi đầu tiên nhìn chung các Hội đồng thi làm việc nghiêm túc. Không có Hội đồng nào để xảy ra các hiện tượng lộn xộn gây mất trật tự nơi trường thi.
Nguyễn Thơm