Đến với lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2016-2017, cầm trên tay cuốn tuyển tập "Tác phẩm thơ, truyện ngắn của cán bộ, giáo viên và học sinh đoạt giải, năm học 2016-2017" với 59 tác phẩm thơ, truyện ngắn - những đứa con tinh thần của những cây bút không chuyên nhưng ngọn lửa đam mê sáng tác luôn rực cháy, bản thân những tác giả đoạt giải cũng không giấu nổi cảm xúc tự hào về những đóng góp của bản thân cho ngành Giáo dục tỉnh nhà, vì đây sẽ là tài liệu phục vụ việc tham khảo của nội bộ trong ngành. Thầy giáo Hà Trọng Lưu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Chính (Kim Sơn), tác giả thơ đoạt giải nhất tại cuộc thi với tác phẩm "Tiếng mẹ" chia sẻ: Tôi tham gia cuộc thi 6 tác phẩm thơ (vượt chỉ tiêu 1 bài) với các thể loại về biển đảo, quê hương như "Ru biển", "Người nhà quê", "Tôi có một quê hương", "Gửi mẹ miền Trung", "Mùa xuân viếng bạn", "Tiếng mẹ". Sở Giáo dục và Đào tạo đã tạo sân chơi rất văn hóa cho ngành, tạo điều kiện cho các thầy, cô, nhân viên ngành Giáo dục chia sẻ với nghề của mình, để yêu nghề hơn. Qua các tác phẩm thơ, họ được nói lên nỗi niềm trăn trở, ưu tư, nói về chuyện nghề, chuyện đời và xây dựng cho chính bản thân và học sinh lòng yêu thương trắc ẩn. Bài thơ "Tiếng mẹ" (tiếng Việt) của tôi ra đời cũng mộc mạc, giản đơn, chất chứa tình yêu dân tộc vô hạn như thế. ý nghĩa hơn, bài thơ được viết tháng 9/2016 là thời điểm nhân 60 năm nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát động phong trào "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt". Tiếng Việt là thứ tiếng hay, giàu, đẹp, qua bài thơ tôi mong mỗi người hãy trân trọng, giữ gìn để tiếng Việt mãi trường tồn: "Tôi yêu tiếng Việt của tôi/Ngàn năm đọng lại trong lời mẹ ru"...
Cùng với các thầy, cô, các em học sinh các trường cũng tích cực tham gia. Em Phạm Thị Hòa, lớp 11B9, Trường THPT Kim Sơn B - đoạt giải nhất cuộc thi phấn khởi cho biết: Em tham gia cuộc thi lần đầu và cũng là tác phẩm đầu tay của em. Khi phát động cuộc thi trong trường, bỗng nhiên ký ức tuổi thơ ùa về, em như người chép lại cảm xúc ấy, thuộc thể thơ tự do, tự do cả cách gieo vần, các kỷ niệm tuổi thơ ùa về với những câu hỏi ngu ngơ của ngày đầu cắp sách tới trường, gặp gì cũng hỏi bà, hỏi bố, có tiếng ếch kêu, cây cỏ hoang sơ của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió khi em ở cùng bố mẹ làm kinh tế mới trong vùng đất ấy gần 10 năm trước.., tất cả được thể hiện trong bài thơ "Đến tuổi đi học": "Lên sáu tuổi em hỏi cha/Vì sao cây mít đẻ ra quả tròn/Vì sao cái chú vịt con/Dám ra vầy nước lại còn biết bơi"... Với vần thơ mộc mạc, trong sáng, nhiều kỷ niệm của trẻ em, ngây ngô rất đúng thực tiễn và lứa tuổi học trò, bài thơ đã được ban giám khảo đánh giá cao.
Ông Vũ Văn Toan, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục-Đào tạo Ninh Bình được phát động từ tháng 9/2016 đến 3/2017. Sau 7 tháng triển khai, có 5.450 tác phẩm thuộc thể loại thơ, truyện ngắn của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành dự thi nộp về Ban tổ chức. Trong đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên có 3.141 tác phẩm và học sinh có 2.309 tác phẩm thơ, truyện ngắn dự thi.
Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn được 59 tác phẩm đoạt giải, trong đó cán bộ giáo viên, nhân viên có 2 giải nhất, 7 giải nhì, 9 giải ba, 17 giải khuyến khích; đối với học sinh đoạt 2 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 11 giải khuyến khích. Những đơn vị có người dự thi nhiều là các Trường THPT: Trần Hưng Đạo, Hoa Lư A, Đinh Tiên Hoàng, Kim Sơn A; các phòng GD-ĐT thành phố Ninh Bình, Tam Điệp, Yên Khánh, Hoa Lư...
Qua cuộc thi ngành Giáo dục-Đào tạo đã phát hiện và vinh danh được những thầy cô và những học sinh có năng khiếu sáng tác thơ văn. Đây là sân chơi trí tuệ, bổ ích và lý thú, là dịp để các cá nhân phát huy được hết khả năng, năng khiếu của mình. Qua cuộc thi, những học sinh có năng khiếu được phát hiện, đây là nhân tố để các nhà trường lựa chọn đội tuyển thi học sinh giỏi môn ngữ văn cấp trường, cấp tỉnh; đồng thời đây là hạt giống văn thơ của ngành tham gia Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
Hồng Vân