Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Cổ Lễ
Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ (Ninh Bình) vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 10/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ (Ninh Bình) vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 10/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ (Ninh Bình) vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 10/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, trong giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình đã được triển khai sâu rộng, thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tạo động lực mạnh mẽ đưa tỉnh ngày càng phát triển toàn diện.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình đã lan tỏa mạnh mẽ trong tất cả các cấp học. Ở mỗi nhà trường, phong trào lại được cụ thể hóa bằng những hoạt động sáng tạo.
Tận dụng lợi thế thiên nhiên với gần 90 km bờ biển, người dân các vùng ven biển của tỉnh Ninh Bình đã phát triển mạnh các nghề khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản. Từ những mẻ tôm cá đánh bắt ngoài khơi, người dân nơi đây đã tạo nên thương hiệu nước mắm truyền thống nức tiếng gần xa. Những giọt mắm màu hổ phách vàng óng, đượm mùi biển cả được người dân ví như “giọt vàng” từ biển.
Trên thao trường A80, những “bông hồng thép” của lực lượng vũ trang Ninh Bình đã tỏa sáng với vẻ đẹp kiêu hãnh và ý chí kiên cường, tô điểm thêm hình ảnh nữ quân nhân vừa duyên dáng vừa bản lĩnh trong thời kỳ mới.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng sáo diều ở Khánh Hội vẫn đều đều vang vọng – như nhịp thở nhẹ nhàng của đất trời, như tiếng nói thầm lặng của một miền quê gìn giữ hồn dân tộc. Để mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, người ta không chỉ thấy diều bay, mà còn nghe thấy cả tiếng quê hương.