Khuyên bảo, dạy dỗ mãi Vui cũng chỉ học đến lớp 11 rồi bỏ nhà theo đám bạn bè xấu yêu đương, chơi bời, chát chít…, nhiều lần bỏ đi qua đêm không về. Hậu quả là Vui tham gia vào một vụ trộm cắp tài sản bị bắt xử lý hành chính, cũng từ đó vết trượt kéo dài đẩy Vui đi xa hơn.
Thời gian qua, Công an thành phố Ninh Bình liên tiếp nhận được tin báo của giáo viên và học sinh các trường tiểu học: Thanh Bình, Đông Thành, Bích Đào, Lý Tự Trọng… về một đối tượng nữ khoảng hơn 20 tuổi, đi chiếc xe máy màu đỏ, các buổi sáng thường đến cổng trường, lừa các cháu học sinh lên xe, nói đi ra chỗ bạn học của cháu, đi mua quà, ra chỗ này, chỗ kia cô giáo nhờ… rồi chở các cháu ra chỗ vắng, đe dọa cưỡng đoạt tài sản.
Qua điều tra, Công an thành phố Ninh Bình có đủ tài liệu xác định thủ phạm là Lê Thị Vui, sinh năm 1986 ở thôn Vườn Hoa, xã Ninh Phúc. Thị Vui khai đã gây ra 14 vụ cưỡng đoạt tài sản của 15 em học sinh, lấy 14 đôi hoa tai, 1 dây chuyền, 1 lắc bằng vàng. Với thủ đoạn, sau khi dụ dỗ các cháu lên xe, Vui phóng đến các bãi đất trống vắng vẻ, đe dọa buộc các cháu giao nộp tài sản. Nhẫn tâm hơn, khi hành động xong, thị bỏ mặc các cháu ở lại tự tìm đường mà về. Có tiền, Vui lao vào chơi bời, lên mạng tìm bạn chát, khi hết tiền lại tiếp tục phạm tội.
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà Nguyễn Thị Hiền khi biết con gái bị bắt vì phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Bà đến ngồi chờ cả buổi sáng ở Công an thành phố Ninh Bình nhưng lại không muốn gặp đứa con hư hỏng. Chỉ khi cán bộ Công an đưa Vui lên xe vào trại giam, nghe tiếng khóc "Mẹ ơi cứu con với! Con xin chừa", bà như chợt tỉnh, không còn đủ nước mắt để khóc, bà gục xuống như tàu lá héo vì đứa con rứt ruột đẻ ra đã làm bà tủi nhục nhiều. Mong sao qua đợt cải tạo này, nó tỉnh ngộ để trở thành người lương thiện.
Nguyễn Bình
(Công an NB)