Sinh năm 1982, với dáng người cao, gầy, không ai nghĩ chị Tuyết đã 17 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Nhận thức được tầm quan trọng, nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người là việc làm thiện nguyện theo đúng thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" nên chị Tuyết đã tham gia ngay từ khi còn là sinh viên. Ban đầu tham gia hiến máu tình nguyện chị hiến 250 ml máu mỗi lần, sau này tăng lên 350ml mỗi lần hiến. Mỗi năm chị Tuyết hiến máu 2-3 lần tùy theo sức khỏe, luôn luôn sẵn sàng hiến khi có đợt hiến máu của các ban, ngành, Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức. Chia sẻ về lý do sẵn sàng hiến máu tình nguyện mọi lúc, mọi nơi, chị Tuyết bộc bạch: Với tôi, tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa vì giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. Thuận lợi là khi việc làm của tôi luôn được gia đình ủng hộ nên còn sức khỏe tôi còn tiếp tục hiến máu để sẻ chia sự sống với những người kém may mắn.
Trải qua khá nhiều công việc từ cán bộ Văn phòng Huyện ủy Kim Sơn, thời gian công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rồi cán bộ ủy ban MTTQ tỉnh nên chị Tuyết giữ được "lửa" nhiệt huyết với việc làm nhân đạo. Vì vậy, khi các tổ chức, đoàn thể phát động các chương trình vì cộng đồng, chị Tuyết đều tham gia, trong đó có hoạt động hiến máu tình nguyện. Việc làm của chị luôn là gương sáng cho đoàn viên, cán bộ, nhân viên tại cơ quan công tác thực hiện theo. Đặc biệt, hai cô con gái của chị rất ngưỡng mộ việc làm nhân đạo cao cả của mẹ qua tập giấy chứng nhận hiến máu, những món quà, những vật kỷ niệm được tặng ở mỗi lần hiến máu mà chị mang về nhà. Hai cháu mong muốn khi lớn lên có thể tiếp bước hành trình hiến máu cứu người đầy ý nghĩa của mẹ đang làm.
Không những tích cực tham gia hiến máu, chị Tuyết còn là tuyên truyền viên hiến máu tình nguyện tích cực tại gia đình, khu phố nơi chị sinh sống. Từ bản thân chị sau khi hiến máu sức khỏe hoàn toàn bình thường nên đã tuyên truyền cho mọi người hiểu đúng về việc hiến máu tình nguyện không chỉ phát huy được tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam. Hiến máu không chỉ cứu người, không ảnh hưởng đến sức khỏe người hiến máu mà còn giúp sản sinh ra lượng máu mới cân bằng với lượng máu đã hiến, phục vụ tốt cho quá trình tuần hoàn, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.
Việc làm mang ý nghĩa cao cả, mang giá trị nhân văn sâu sắc xuất phát từ trái tim đầy nhiệt huyết của con người bình dị như chị Tuyết nhiều năm qua đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương. Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực hiến máu cứu người của chị đã tạo sức lan tỏa trong xã hội, được các cấp, các ngành ghi nhận.
Hồng Vân