Nhanh nhẹn, thông minh và tháo vát và có một trái tim nhân hậu, đầy tình yêu thương là những cảm nhận của chúng tôi khi trò chuyện với chị Hoàng Thị Bích, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Việt Thắng (phường Trung Sơn, thị xã Tam Điệp).
Trưởng thành từ nghèo khó, vất vả, chị Bích hiểu hơn ai hết cái đói, cái nghèo, nên trong chị luôn có một tấm lòng hướng về người nghèo. Mặc dù chưa phải là một doanh nghiệp lớn (số vốn gần 4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 160 lao động thường xuyên và 300 lao động thời vụ với mức lương trên 2 triệu đồng/người/tháng), nhưng với cái "tâm" của mình, chị luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Chị đã ủng hộ 200 triệu đồng để xây dựng 6 ngôi nhà cho các phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã Tam Điệp, trong đó có 1 nhà nằm trong diện nhà xây mới theo Đề án 02 của HĐND tỉnh, 200 triệu để giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong doanh nghiệp của mình và 100 triệu ủng hộ con những phụ nữ nghèo hiếu học, cưu mang đỡ đầu 2 hộ tàn tật đến hết đời với số tiền 200.000 đồng/hộ/tháng.
Có mặt tại gia đình nhà chị Nguyễn Thị An (xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp), một trong những gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang được hỗ trợ xây dựng nhà mới bằng sự giúp đỡ của chị Bích, chúng tôi nhận thấy sự xúc động không nói nên lời của người phụ nữ nghèo này. Chị An tâm sự rằng, nằm mơ chị cũng không thể tưởng tượng mình có thể có một căn nhà như thế, vì bản thân chị đau ốm quanh năm, lại sống một mình. Còn chị Hoàng Thị Bích thì không thích nói nhiều về những việc thiện của mình, chị chỉ tâm sự rằng: "Mình vẫn luôn nghĩ, sống ở trên đời phải có một tấm lòng. Hy vọng với sự giúp đỡ nhỏ bé của mình, xung quanh mình sẽ có nhiều nụ cười của những người vì một điều kiện nào đó chưa vươn lên được, để có thể chia sẻ phần nào với những mảnh đời bất hạnh, giúp họ sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo…". Chị Bích cũng mong muốn việc làm của mình được nhân rộng trong giới doanh nhân để cùng chung tay với cộng đồng xoa dịu những nỗi đau, những bất hạnh…
Quỳnh Thu