Bà Đỗ Thị Ngọc Vân, Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học cho biết: Giá niêm yết các bộ sách giáo khoa mới năm nay tăng trung bình 9,85%. Theo đó, sách giáo khoa tiểu học tăng thêm từ 3.300 - 6.100 đồng/bộ; THCS tăng từ 7.700 - 9.600 đồng/bộ; THPT tăng từ 10.200 - 12.200 đồng/bộ. Như vậy, nếu một gia đình có 2 con đi học thì cũng chỉ tăng thêm nhiều lắm là 20.000 đồng, sự tăng giá đợt này là bình thường, có thể chấp nhận được.
Bên cạnh đó, năm học này, để đảm bảo cho tất cả học sinh đến trường đều có sách giáo khoa, Công ty đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục tặng 3.129 bộ sách giáo khoa cho các đối tượng là con thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, học sinh các xã vùng cao. Công ty cũng đang dự tính có chương trình giảm giá sách từ 10-12% cho đối tượng học sinh nghèo. Những chính sách trợ giúp kịp thời, hợp lý này sẽ phần nào vơi đi gánh nặng cho những gia đình chính sách và động viên con em họ đến trường.
Chọn mua sách chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Phạm Trường
Với việc tăng giá sách, dư luận phản ứng khá mạnh mẽ, nhưng khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố sách giáo khoa chỉ tăng không quá 10% làm nhiều người phần nào yên tâm.
Chị Lê Thị Hoa (thành phố Ninh Bình) nói: Hiện nay giá cả các loại hàng hóa đều tăng, sách giáo khoa tăng như vậy là chấp nhận được. Nhà tôi chỉ có 1 cháu đi học nên các khoản đóng góp, mua sắm đầu năm không có gì đáng lo lắng.
Tuy nhiên, chị Linh (thành phố Ninh Bình) lại có ý kiến: Trong thời buổi giá cả leo thang mà đến sách giáo khoa cũng còn tăng giá nữa thì một gia đình công chức Nhà nước nuôi 2 con ăn học là hết sức vất vả. Tăng thêm vài chục nghìn đồng mua sách không phải là nhiều, nhưng kéo theo đó tất cả các khoản đóng góp ở nhà trường, đồ dùng học sinh... đều tăng lên. Mỗi cái tăng một vài chục nghìn đồng cộng lại cũng là một khoản đáng kể, làm ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình.
Chị Đinh Thị Thao (Nho Quan) tâm sự: Người nông dân chúng tôi mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào bán lúa. Tuy rằng giá lúa hiện giờ cũng đã tăng nhưng cũng không đáng kể, trong khi đó mọi thứ đều tăng giá rất nhanh. Biết tin sách giáo khoa tăng giá tôi cũng rất lo lắng. Nhà tôi có 2 cháu đi học, chúng tôi phải chuẩn bị các khoản mua sắm, đóng góp từ bây giờ. Sách giáo khoa bao giờ cũng được ưu tiên mua trước rồi mới đến các đồ dùng học tập khác.
Năm học này, Công ty Sách và thiết bị trường học cũng đã triển khai chương trình "Mua, bán sách giáo khoa cũ" theo chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Bà Đỗ Thị Ngọc Vân cho biết: "Chương trình đã được tổ chức từ ngày 15-5 nhưng do các cháu còn nghỉ hè nên chưa thu mua được nhiều". Chương trình này nếu thực hiện được như một số tỉnh, thành phố khác sẽ rất tốt, tận thu được nguồn sách giáo khoa cũ của các gia đình để bán với giá rẻ cho những gia đình khó khăn.
Theo chị bán hàng của Công ty: Chúng tôi vẫn chưa mua được bộ sách nào. Theo quan sát của chúng tôi, tấm biển thông báo mua sách cũ được xếp vào một góc khuất chẳng mấy ai để ý. Nhiều phụ huynh biết thông tin có nhu cầu muốn mua sách cũ nhưng chẳng biết tìm mua ở đâu.
Phải chăng việc triển khai chương trình "Mua, bán sách giáo khoa cũ" của Công ty Sách và Thiết bị trường học Ninh Bình khó thực hiện được ?
Linh Nhi