Trạm y tế xã Đức Long nằm cạnh con đường bê-tông phẳng lì, khuất sau tán lá to rộng của những cây xà cừ lâu năm. Trạm có 3 khu nhà cấp 4, chia thành 11 phòng chức năng với 5 giường bệnh. Phía trước là một khoảng sân rộng với một khu vườn hoa nhỏ tạo cho khung cảnh nơi đây vẻ thanh bình và tràn ngập của thiên nhiên. Khi chúng tôi đến, đã có nhiều người dân đang mang thẻ BHYT ra đăng ký khám bệnh. Phải chờ đến hết giờ làm việc, bác sĩ Trần Thị Hồng, Trạm trưởng Trạm y tế xã mới có dịp trò chuyện cùng chúng tôi.
Chị chia sẻ: Đức Long là xã nằm trong vùng trũng, những năm có lũ, có thời điểm nước ngập lụt cao quá nửa Trạm. Các y, bác sĩ và y tá phải chuyển thiết bị sang trường cấp 2 để phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đã vậy, nhiều năm nay cơ sở vật chất của Trạm đã xuống cấp rất nhiều. Để khắc phục khó khăn trên, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, Trạm được đầu tư xây dựng khang trang hơn với khu nhà 2 tầng để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, phục vụ nhân dân trong xã. Hiện nay, Trạm y tế xã có 6 người gồm: 1 bác sĩ, 1 dược sĩ, 2 y sĩ và 2 y tá. Nguồn nhân lực đã đủ nhưng Trạm chưa có những trang thiết bị hiện đại như: máy siêu âm, máy điện tim... nên chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
Tuy còn nhiều khó khăn, song đội ngũ y, bác sĩ của Trạm y tế xã Đức Long luôn giữ vững và trau dồi y đức người thầy thuốc, vượt qua mọi khó khăn để đảm nhiệm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân trong xã. Trong lần đến làm việc tại Trạm y tế xã Đức Long, chúng tôi được trò chuyện với nhiều bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Có những chị đang mang thai đến xin tư vấn của bác sĩ, có những cụ già đến khám bệnh vì những cơn đau đầu bất chợt. Tuy độ tuổi khác nhau, nhưng ở họ có chung một niềm tin vào trình độ và y đức của những y, bác sĩ nơi đây khi tất cả người bệnh đều được đón tiếp, thăm khám, dặn dò chu đáo.
Bác sĩ Trần Thị Hồng tâm sự: Người dân rất tin tưởng các y, bác sĩ của Trạm và đã dành những lời chia sẻ, động viên rất chân tình, tình cảm của bệnh nhân chính là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ nhân dân. Bà Đinh Thị Xanh (68 tuổi), xóm Hiền Quan 2 bộc bạch: Mỗi tháng cứ đều đặn 2 lần, tôi lên Trạm để khám và xin thuốc về điều trị. Tuổi đã cao nên khi trái gió trở trời là người thường đau yếu. Cũng nhờ có sự tư vấn của các y, bác sĩ Trạm y tế mà tôi đã mua thẻ BHYT tự nguyện, giờ mới thấy nhiều lợi ích...
Chứng kiến những cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở vùng nông thôn, đặc biệt là những vùng sâu, hẻo lánh như Đức Long mới thấy, đây là công việc không chỉ cần sự nhiệt huyết mà còn đòi hỏi cả sự kiên trì, nhẫn nại, không ngại khó, ngại khổ. Nhiều y, bác sỹ của Trạm vẫn nhớ: Trên địa bàn xã Đức Long có thôn Cao Thắng là thôn tách biệt, trước đây muốn vào thôn khi mưa lũ, duy nhất chỉ có một đường là đi thuyền. Người dân trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp, tuy nhiên sự tách biệt về địa lý ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức của người dân về việc chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và gia đình.
Trước đây, người dân trong thôn không bao giờ tiêm phòng, sinh đẻ ngoài Trạm y tế xã. Trong thôn có một bà đỡ già, đảm nhiệm việc đỡ đẻ cho phụ nữ. Nhận thức của người dân ngày đó có thể gọi là cổ hủ, lạc hậu, ốm đau cứ để tự khỏi, nhất quyết không chịu uống thuốc. Đã có những thời điểm, Trạm trưởng cùng đồng nghiệp phải xách phích lặn lội vào trong thôn để tiêm chủng, phát thuốc miễn phí. Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản khi vận động cả một ngày trời chưa chắc đã tiêm được cho một trẻ. Bố mẹ chúng không tin tưởng phương pháp y tế hiện đại, sợ khi tiêm xong sẽ gây hại cho con của họ.
Đàn ông, phụ nữ không biết đến các biện pháp KHHGĐ, có gia đình sinh đến 8 - 9 người con. Quyết không bỏ cuộc, cán bộ, nhân viên của Trạm tích cực vận động, tuyên truyền, dần dần người dân đã thay đổi nhận thức. Từ năm 1998 đến nay, tất cả sản phụ đều ra Trạm y tế sinh đẻ, trẻ em trong thôn được tiêm phòng đầy đủ. Như có sự trùng hợp ngẫu nhiên, một người dân của thôn Cao Thắng hôm đó cùng ra khám bệnh, đó là bà Nguyễn Thị Vóc (62 tuổi), bà chia sẻ: Ngày đó, người dân trong thôn tôi còn lạc hậu lắm. Nhưng thật may có các y, bác sĩ ở Trạm y tế xã tận tình, kiên nhẫn tuyên truyền và vận động nên mới được như bây giờ, không thì không biết đến uống thuốc hay khám bệnh là gì…
Là Trạm y tế còn nhiều khó khăn và thiếu thốn trong hoạt động chuyên môn, nhưng Trạm Y tế xã Đức Long luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định cả ở lĩnh vực khám, chữa bệnh ban đầu và công tác y tế dự phòng, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Năm 2014, trạm đã thực hiện hơn 3.200 lượt khám bệnh, gần 2.800 lượt khám dự phòng. Vận động tuyên truyền về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, xây dựng hố xí đảm bảo hợp vệ sinh, xây dựng hệ thống nước sạch mới... Năm 2014, các y, bác sĩ của Trạm đã thực hiện đỡ đẻ thành công trên 60 ca. Không chỉ có người trong xã, mà còn nhiều sản phụ từ các xã lân cận tin tưởng, chọn nơi đây để đứa con của họ cất tiếng khóc chào đời.
Trong năm 2014, Trạm y tế xã đã phối hợp với các đơn vị như: Bệnh viện lao phổi, Bệnh viện Mắt, Trung tâm phòng chống HIV - AIDS, Trung tâm phòng chống sức khỏe sinh sản tổ chức tuyên truyền, khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân. Xã cũng có đội ngũ y tế thôn bản tại 12 xóm, hỗ trợ đắc lực cho Trạm y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Bài, ảnh: Thái Học