Đây là một chủ trương lớn mang đậm tính nhăn văn, bởi không chỉ đơn thuần là đem đến cho hộ công nhân nghèo mái ấm che mưa, che nắng, mà hàm chứa bên trong chính là tấm lòng của mỗi thành viên trong giai cấp công nhân luôn đoàn kết, sống với nhau có nghĩa, có tình.
Gặp và chia sẻ hạnh phúc với chị Trịnh Thị Oanh, công nhân Nhà máy gạch Kim Chính (huyện Kim Sơn), hôm gia đình chị dọn về ngôi nhà nhỏ còn vương mùi vôi mới, chúng tôi mới thấy hết được ý nghĩa của chương trình tặng nhà "Mái ấm Công đoàn" là thiết thực nhường nào. Trước đây, gia đình chị Oanh sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp chưa đầy 20 m2. Vào những ngày mưa, tất cả áo mưa, nilon đều được đem ra hứng nước mưa. Mẹ con chị cũng tính sửa lại mái nhà, nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh khó khăn quá nên không thực hiện được. Một mình nuôi 2 con và một người chị gái 76 tuổi đã già yếu. Mọi khoản chi tiêu trong nhà chỉ biết trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi. Và ước mơ có một ngôi nhà mới để tránh mưa bão của gia đình càng trở nên xa vời... Cho đến một ngày, nghe tin gia đình được nhận hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ "Mái ấm Công đoàn" để xây lại nhà, chị sung sướng đến phát khóc. Cùng với sự hỗ trợ đó, còn có sự giúp đỡ của anh em họ hàng và cán bộ, đoàn viên Công đoàn Nhà máy gạch Kim Chính. Mỗi người một chút, người góp công, người góp của cùng chung tay xây dựng căn nhà với diện tích 60 m2. Chị xúc động nói: "Nhờ có nguồn Quỹ "Mái ấm Công đoàn" hỗ trợ cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện, Công đoàn nhà máy, anh em, hàng xóm đã cho tôi một mái ấm. Nếu không có sự hỗ trợ của mọi người, không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có một ngôi nhà đúng nghĩa của nó.
Cũng là một "giấc mơ" có thật, gia đình chị Đào Thị Hà, cán bộ y tế phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) vừa được nhận ngôi nhà nhỏ ấm áp từ nguồn quỹ "Mái ấm Công đoàn". Với số tiền 30 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm Công đoàn" và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, bạn bè, đồng nghiệp, từ nay, mẹ con chị đã có chỗ ở vững chãi, để khi trái gió trở trời, có thể yên tâm chăm sóc gia đình.
Niềm vui của chị Oanh, chị Hà cũng là niềm vui chung của rất nhiều cán bộ, công nhân viên được nhận hỗ trợ từ quỹ "Mái ấm Công đoàn". Những năm qua, thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ, các cấp Công đoàn luôn quan tâm đặc biệt đến các hoạt động xã hội. Trong đó, hoạt động có ý nghĩa nhất là vận động đoàn viên chung tay xây dựng "Mái ấm Công đoàn" để tặng cho đoàn viên Công đoàn và CNVC-LĐ nghèo có khó khăn về nhà ở và gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do bị tai nạn lao động, ốm đau dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất và công tác, đồng thời tạo sự gắn bó giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên. Với gần 500 triệu đồng đóng góp vào Quỹ "Mái ấm Công đoàn", thời gian qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVC-LĐ tỉnh ta đã kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống. Bên cạnh sự tham gia đóng góp của cán bộ, CNVC-LĐ trong tỉnh, Quỹ còn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ về vật chất của các đơn vị trong và ngoài tỉnh như: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, Ngân hàng Dầu khí Việt Nam, Quỹ "Tấm lòng vàng" của Báo Lao động…
Qua 4 năm triển khai chương trình "Mái ấm Công đoàn" trong CNVC-LĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới nhà ở cho 62 hộ gia đình CNVC-LĐ nghèo với tổng số tiền 721 triệu đồng. Ngoài ra, các gia đình đều nhận được sự ủng hộ rất lớn sức người, sức của từ người thân, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương để hoàn thành ngôi nhà của mình, các ngôi nhà sau khi hoàn thành, tổng trị giá lên đến 30-50 triệu đồng, có ngôi nhà hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thăm hỏi 364 trường hợp CNVC-LĐ bị ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, lũ lụt với kinh phí 182 triệu đồng.
Bài, ảnh: Thanh Hà