Một ngày giáp Tết Bính Thân 2016, chúng tôi đến thăm gia đình bà Đinh Thị Tình ở thôn Chi Lễ, xã Gia Vân (Gia Viễn) - một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" từ Quỹ "Vì người nghèo" của huyện Gia Viễn. Ngôi nhà dường như ấm cúng hơn khi năm nay gia đình bà đón thêm thành viên - dâu mới.
Bà Tình tâm sự: Chồng mất sớm, tôi ở vậy nuôi con. Suốt 24 năm qua, cuộc sống của hai mẹ con tôi chỉ trông chờ vào mấy đồng lãi từ sạp bán hoa quả của tôi ở chợ. Cách đây gần 3 năm tôi bị tai nạn giao thông nên sức khỏe giảm sút, rồi lại bị thoát vị đĩa đệm nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Cậu con trai mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Ninh Bình cách đây 2 năm phải vào thành phố Hồ Chí Minh để xin việc.
Ngôi nhà cấp 4 được xây dựng cách đây hơn 20 năm đã xập xệ, xuống cấp mà không có cách nào sửa sang được. May nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương và ủy ban MTTQ các cấp, mẹ con tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của huyện để xây nhà. Sau 3 tháng khởi công, tháng 12 năm 2015, mẹ con tôi đã được ở trong ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi.
Nhà "Đại đoàn kết" của bà Tình có diện tích trên 110 m2, được thiết kế khá đẹp mắt. Niềm vui đón Tết của mẹ con bà Tình dường như được nhân lên gấp bội khi bà vừa lo xong việc lớn cho cậu con duy nhất. Bà Tình kể: Cuối tháng 11 (âm lịch), tôi đã tổ chức đám cưới cho con trai trong niềm vui của hai họ, bà con lối xóm. Bởi sau mấy chục năm vất vả, tần tảo nuôi con thì nay tôi đã lo cho con được yên bề gia thất, đã được ở trong ngôi nhà vững chãi, tuổi xế chiều với tôi như vậy là quá viên mãn. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền, của ủy ban MTTQ các cấp và sự giúp đỡ của anh em dòng họ, bà con lối xóm.
Cũng giống như bà Tình, gia đình anh Trần Văn Nam, một trong những hộ nghèo ở xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) mùa xuân này đã được đón Tết trong ngôi nhà mới từ sự hỗ trợ của Quỹ "Vì người nghèo" thành phố Ninh Bình. Cùng đồng chí Chủ tịch ủy ban MTTQ xã Ninh Phúc đến thăm gia đình anh Nam khi anh đang dọn dẹp cho ngôi nhà mới xây của mình để đón Tết.
Thấy khách đến thăm, anh Nam vui lắm, vội vã pha trà mời khách, anh tâm sự: Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều nghèo, không có đất, không có nhà, phải ở nhờ nhà bố mẹ. Nhưng ngôi nhà mà bố mẹ tôi cho ở nhờ được xây dựng cách đây hơn 30 năm, dột nát, cũ kỹ, tuềnh toàng, mỗi khi mưa to là cả nhà phải mang xô, chậu để hứng nước. Trước kia, cuộc sống gia đình trông chờ vào 2 sào ruộng, nhưng khi thành phố có chủ trương lấy đất để làm khu công nghiệp Ninh Phong, chúng tôi chỉ còn 5 thước. Tiền hỗ trợ của Nhà nước khi thu hồi đất (15 triệu đồng), tôi dùng vào việc đi học nghề điện.
Những tưởng cuộc sống sẽ được cải thiện khi tôi thành thạo nghề điện và đi làm thuê cho các cửa hàng điện. Nhưng thật không may, ít lâu sau tôi lại bị bệnh trọng, tiền của tích cóp được bao nhiêu cũng theo đó mà đi. Nhà nghèo lại đông con (3 người con) nên mặc dù nhà đã siêu vẹo, xuống cấp từ lâu nhưng chúng tôi vẫn không có điều kiện để xây mới. Cũng vì nhà nghèo, cuộc sống chật chội mà đứa con gái lớn chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học...
May mắn thay, hồi đầu năm, gia đình tôi được cán bộ MTTQ xã thông báo, Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà ở. Bên cạnh niềm vui thì tôi cũng rất lo lắng vì không biết xoay sở như thế nào để thêm vào xây dựng ngôi nhà vững chãi. Được sự động viên tích cực của các đồng chí lãnh đạo xã cũng như các cán bộ MTTQ xã, thành phố, bố mẹ tôi đã quyết định cho tôi một suất đất để làm nhà ở. Thế là vợ chồng tôi vay mượn thêm anh em, bạn bè cùng số tiền tích góp được để xây nhà.
Những ngày xây nhà, gia đình đã luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của cán bộ MTTQ xã, anh em bạn bè, người thân và hàng xóm láng giềng giúp đỡ về ngày công. Ngày khánh thành nhà mới, gia đình lại được UBND và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố tặng thêm 10 triệu đồng. Nếu không có sự trợ giúp của Nhà nước chẳng biết đến bao giờ tôi mới có căn nhà vững chắc như thế này. Từ nay, chúng tôi đã có điều kiện để "an cư lạc nghiệp". Tôi cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền và sự giúp đỡ của mọi người.
Gia đình bà Tình, anh Nam chỉ là 2 trong hàng trăm hộ nghèo đã được sống trong ngôi nhà "Đại đoàn kết" từ sự hỗ trợ của Quỹ "Vì người nghèo" do ủy ban MTTQ các cấp phát động. Đây cũng là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội chung tay vì người nghèo.
Theo các đồng chí lãnh đạo ủy ban MTTQ tỉnh, sau 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", toàn tỉnh đã huy động trên 55 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", trong đó, cấp tỉnh vận động trên 23,2 tỷ đồng, cấp huyện hơn 11 tỷ đồng và cấp xã vận động 21,6 tỷ đồng. Số Quỹ trên được dùng để hỗ trợ xây mới 3.491 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 2.839 căn nhà cho hộ nghèo; giúp 4.110 lượt hộ nghèo phát triển sản xuất.
Năm 2015, để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ban vận động "Ngày vì người nghèo" đã phối hợp với Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh trích kinh phí 550.000.000 đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh hỗ trợ xây mới 11 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ 50.000.000 đồng/nhà.
Một mùa xuân nữa đang về. Mùa xuân này được sống trong ngôi nhà "Đại đoàn kết", những người nghèo có thêm niềm vui, động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Bài, ảnh: Đức Nghĩa - Minh Quang