Qua 2 nhiệm kỳ làm Chủ nhiệm HTX, chị luôn trăn trở để làm sao giữ vững được hoạt động của HTX, phát huy tốt các khâu dịch vụ cũng như mở rộng ngành nghề phụ nhằm giúp xã viên có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Năm 2004, HTX rất thành công khi phát triển thêm được dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây vụ đông với mức tiêu thụ 70-100 tấn sản phẩm mỗi vụ. Ngoài ra, để tăng thu nhập từ trồng lúa, chị Nẹ đã tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu đưa vào sản xuất một số giống lúa mới, năng suất và chất lượng cao như giống Bắc thơm số 7, LT2 với giá bán cao gấp 1,5-2 lần so với các giống thông thường. Nhờ vậy mà ở HTX đã hình thành những cánh đồng giá trị cao (trên 50 triệu đồng/ha).
Bên cạnh phát triển trồng trọt, chăn nuôi cũng được chị Nẹquan tâm chú trọng, luôn đảm bảo tốt khâu tiêm phòng nên dịch bệnh được kiểm soát. Hiện nay, HTX đang thực hiện dự án chăn nuôi gà an toàn sinh học với 35 hộ tham gia nuôi 2.500 con, gà thả vườn hứa hẹn đem lại hướng đi mới, bền vững cho người chăn nuôi. Ngoài ra, HTX còn động viên xã viên làm thêm các nghề phụ như: Nứa chắp, đan bèo bồng, làm nấm… với những ưu đãi, giúp đỡ về kỹ thuật, mặt bằng, vốn, nguồn tiêu thụ. Do vậy, đến nay 85% số xã viên có nghề phụ để làm.
Chị Nẹ cho biết: Cây lúa là cây trồng chính của bà con nhưng các sản phẩm từ lúa hiện chưa trở thành hàng hóa nên chị đang tìm kiếm đối tác để hợp đồng làm lúa giống, khi đó thu nhập từ trồng lúa sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Để bà con có thêm thời gian phát triển nghề phụ, HTX đang cố gắng làm tốt hơn nữa các khâu dịch vụ, tăng cường tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất để giảm bớt thời gian bà con phải lao động ngoài đồng. Hiện HTX đang xem xét, thử nghiệm, cải tiến máy lên luống, máy gieo đậu và máy gặt đập liên hợp và năm tới có thể đưa vào áp dụng rộng rãi.
Nghe chị say sưa nói về người nông dân rồi những đề án, những dự định để phát triển nông nghiệp của tương lai tôi hiểu chị tâm huyết với công việc của HTX như thế nào. Chợt nhớ lại câu chuyện mà một xã viên đã kể về chị: Nhiều hôm, buổi sáng 5 giờ đã thấy chị đi làm và làm cho đến tối muộn mới về. Có năm, mồng 1 Tết còn thấy chị ra đồng kiểm tra nước vì đó là thời gian HTX đổ ải làm đất.
Khi được hỏi động lực nào giúp chị có thể đảm đương tốt được nhiều việc như vậy, chị bộc bạch: Làm việc cùng nông dân cũng rất vất vả với nhiều vấn đề phát sinh, đôi khi thấy mệt mỏi nhưng những lúc đó mình lại phải tự xem xét lại bản thân xem mình đã làm tốt chưa? Cố gắng như vậy liệu đã là đủ? Tôi tâm niệm, niềm vui của xã viên chính là động lực để tôi làm việc.
Nguyễn Lựu