Chị là Vũ Thị Lý, một cán bộ thư viện huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã nghỉ hưu với hành trình gần như cả một đời người chứng kiến mẹ, anh em họ hàng và trực tiếp đi tìm thông tin về người cha là liệt sỹ Vũ Văn Thiếp hy sinh tại chiến trường Bình Định. Hơn 50 năm qua, nhiều lần gia đình chị đã cất công tìm kiếm thông tin, hài cốt của bố nhưng đều không có kết quả. Dù vậy, chưa bao giờ cả gia đình thôi hy vọng. Cho đến một ngày, khi nhận được giấy báo của UBND xã Lạc Vân về việc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh gửi công văn báo tin có thông tin về liệt sỹ Vũ Văn Thiếp, hy sinh tại chiến trường Bình Định, gia đình đã mừng rơi nước mắt.
Cả một quãng đường dài vào đến Bình Định, trước ngôi mộ của liệt sỹ Vũ Văn Thiếp thì chỉ có tên và địa chỉ đơn vị, ngoài ra không có thông tin gì về địa chỉ quê quán. Đây chính là lý do để địa phương nơi lưu giữ phần mộ liệt sỹ không thể công nhận thân nhân. Vì đã về nghỉ hưu theo chế độ nên chị Lý có điều kiện "khăn gói quả mướp" tìm về các cơ quan chức năng, từ Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đến các cơ quan liên quan để xin được xác minh và điều chỉnh thông tin trên bia mộ liệt sỹ.
Bên cạnh đó, cứ rảnh rỗi lúc nào là chị Lý lại "lên mạng" tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu cũ của bố để tìm thêm thông tin xác minh. Thậm chí, để xác định đó chính là người thân của gia đình, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội còn giúp đỡ gia đình chị làm thủ tục để xét nghiệm ADN… Suốt thời gian từ tháng 1-2015 đến tháng 11-2016, tức là tròn 20 tháng, gia đình chị Lý mới hoàn thiện xong các thủ tục để xác minh các thông tin, đón hài cốt người bố liệt sỹ về quê hương ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan.
Trong tâm trạng phấn khởi và đầy xúc động, ngồi trò chuyện với tôi và các đồng chí của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh, chị Lý kể: Hơn 50 năm khắc khoải hy vọng, giờ gia đình đã được toại nguyện nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh và các đơn vị có liên quan. Ngày đưa phần mộ của người bố liệt sỹ về quê hương (ngày 1-11 vừa qua), gia đình vô cùng cảm động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ khi lễ truy điệu liệt sỹ Vũ Văn Thiếp được diễn ra trang trọng. Phần mộ của người bố liệt sỹ chị Lý được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nho Quan.
Quay lại với câu chuyện của chính mình, nhiều năm nay chị Vũ Thị Lý còn gắn kết với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ bằng chính việc làm thiện nguyện của mình. Những năm còn công tác tại Thư viện huyện Tân Châu, hàng năm, cứ vào dịp lễ, Tết, đoàn đại biểu của huyện Tân Châu nơi chị Lý công tác đều tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 huyện Tân Biên là nghĩa trang quốc tế vì nơi đây quy tụ phần mộ của các liệt sỹ đã hy sinh tại chiến trường nước bạn Campuchia. Chị đã cẩn thận vào nghĩa trang, tìm và ghi lại thông tin của các liệt sỹ tỉnh Ninh Bình.
Đến nay, danh sách của 280 liệt sỹ đã được chị ghi chép cẩn thận, gửi về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh để giúp cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin của Hội. Ngay sau lễ truy điệu người bố liệt sỹ, chị kể có rất nhiều bà con tìm đến nhà để hỏi về cách thức tìm kiếm thông tin thân nhân liệt sỹ. Chị đã cẩn thận hướng dẫn, dặn dò "đường đi nước bước" cho từng gia đình… Với chị, sẵn tấm lòng thiện nguyện, chị sẽ nguyện làm "chiếc cầu nối" để kết nối thông tin về các liệt sỹ với thân nhân của họ, để có thêm nhiều gia đình tìm được người thân như gia đình chị.
Bài,ảnh: Bùi Diệu