Tiếp xúc với Dung, điều nhận thấy rõ nhất ở cô học trò nghèo là nghị lực vượt lên hoàn cảnh để tự tin khẳng định mình, trở thành cô lớp trưởng học giỏi, nhanh nhẹn, quyết đoán, được bạn bè nể phục, thương mến và thầy cô yêu quý. Cô giáo Trần Thị Kim Chung, Chủ nhiệm lớp 12E cho biết: Hoàn cảnh của em Phạm Thị Dung là một câu chuyện rất đáng thương. Dung sinh ra và lớn lên trong một gia đình đặc biệt khó khăn, bố em không may bị bệnh mất từ khi em 6 tuổi, mẹ bệnh tật, thường xuyên ốm đau, nhưng vẫn phải đảm nhiệm vai trò vừa làm cha, vừa làm mẹ trong gia đình. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn như vậy nhưng Dung luôn gương mẫu, vượt khó vươn lên trong học tập. 12 năm liên tục, Dung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Là một lớp trưởng, Dung đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình, không chỉ là một học sinh chăm chỉ, có ý chí trong học tập, Dung còn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, được các bạn trong lớp yêu mến, tin tưởng và noi theo. Không có điều kiện để đi học thêm, Dung tự học bằng kiến thức của các thầy, cô giáo truyền dạy trên lớp, về nhà bố trí thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để học bài, do đó Dung học rất đều các môn, trong đó khá hơn là các môn xã hội. Vừa qua em nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường và tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 môn Sử.
Năm nay là năm học cuối cấp của Dung, là năm có nhiều kỳ thi quan trọng như thi tốt nghiệp THPT, thi vào đại học, nhưng cũng là năm gia đình em gặp nhiều khó khăn hơn. Mẹ em tuổi cao nên bệnh thận ngày càng nặng, thêm bệnh khớp, gan, tiền đình…, sức khỏe không đảm bảo nên hầu như không còn khả năng lao động. Em gái Dung do hoàn cảnh gia đình đã xin nghỉ học, xin đi làm nghề may thuê, nhường niềm vui được đi học cho chị gái. Thu nhập gia đình hiện nay chỉ trông vào 3 sào ruộng màu, chăn nuôi thêm con lợn và gần 1 triệu đồng tiền công làm may của em gái. Những ngày được nghỉ học hoặc tranh thủ thời gian rỗi, Dung cùng mẹ tìm việc làm thêm như đi rẫy cỏ, bẻ ngô thuê, đánh bóng tường, sơ chế hoa quả tại Công ty cổ phần TPXK Đồng Giao hoặc chăm sóc cây trồng trong vườn, rau cám nuôi lợn, dọn dẹp nhà cửa…
Năm 2009, gia đình Dung thuộc diện đối tượng hộ nghèo nên được Nhà nước hỗ trợ 12 triệu đồng xây nhà, nên vài năm nay mẹ con Dung đã được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, sạch sẽ. Nhưng số tiền đóng góp xây nhà lên đến vài chục triệu đồng, hiện đang nợ ngân hàng, hàng tháng phải trả lãi, thực sự là gánh nặng, nỗi lo lớn của mẹ con Dung. Vì vậy dự định của Dung là tốt nghiệp THPT xong em sẽ tạm thời nghỉ học, tìm việc làm, phụ giúp mẹ chữa bệnh, trả nợ tiền nhà… Dung tâm sự: Em luôn ước ao được ngồi trên giảng đường đại học, thực hiện ước mơ trở thành phóng viên nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn... Niềm mong ước ấy với cô học trò này dường như quá xa vời.
Hạnh Chi