Cảnh giác bắt tội phạm
Làm nghề kinh doanh hàng ăn tại nhà nên sáng nào anh Đinh Văn Hiếu ở phố 4, phường Đông Thành (thành phố Ninh Bình) cũng phải dậy sớm. Như thường lệ, khoảng 4 giờ ngày 30-1-2012, anh Hiếu dậy chuẩn bị làm hàng thì phát hiện một nam thanh niên đang dắt xe máy đi bộ trên tuyến đường của phố về hướng cầu Non Nước sang tỉnh Nam Định.
Thấy người thanh niên này có vẻ lén lút, anh Hiếu kín đáo quan sát. Điều nghi ngờ trong anh mỗi lúc một lớn dần. Sao anh ta không đi mà dắt xe, chiếc chìa khóa cũng không thấy cắm ở ổ khóa? Thái độ lại vội vã, ngó nghiêng? Anh nghi ngờ đây là đối tượng trộm cắp xe máy và đã điện báo cho đồng chí Nguyễn Huy Du, cán bộ Tổ bảo vệ dân phố 4 để thông tin, trao đổi những thắc mắc của mình. Lúc này anh Du đang cùng các đội viên Tổ bảo vệ dân phố 4 và cán bộ Công an phường Đông Thành đi tuần tra theo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 trong địa bàn khu vực của phố.
Nhận được tin báo, anh Du cùng tổ tuần tra có mặt kịp thời và yêu cầu người thanh niên dừng lại để kiểm tra. Sau một hồi ấp úng, không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, người thanh niên bất ngờ vứt xe lại rồi bỏ chạy. Tổ tuần tra đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ được đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Đông Thành để làm rõ.
Tại Công an phường, đối tượng khai tên là Nguyễn Khắc Thái, sinh năm 1994, ở xóm Trung Thôn, xã Yên Tiến, huyện ý Yên (Nam Định). Chiếc xe máy ElegemII BKS: 35H4-2867, hắn khai khoảng 3h45 khi đi qua nhà anh Nguyễn Văn Hòa ở phố 6, phường Đông Thành thấy dựng ở sân, cổng lại không khóa nên đã lẻn vào lấy trộm. Do không có chìa khóa nên hắn đành dắt bộ thì bị anh Hiếu phát hiện, báo cho Công an phường và tổ tuần tra kịp thời bắt giữ.
Tinh thần cảnh giác của anh Đinh Văn Hiếu đã giúp lực lượng Công an truy bắt kịp thời đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Anh Đinh Văn Hiếu được UBND phường Đông Thành khen thưởng đột xuất.
Về nghỉ hè cũng tham gia bắt cướp
Được nghỉ hè về với gia đình, anh Phạm Thanh Lai, sinh viên Trường Đại học Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở II đóng ở tỉnh Bình Dương tranh thủ đi thăm bạn bè. Khoảng 17h ngày 27-6-2012, anh Lai đi mô tô đến khu vực địa bàn phố 2, thị trấn Yên Ninh (Yên Khánh) thì thấy một phụ nữ đang hô hoán "Cướp! Nó cướp dây chuyền của tôi rồi!".
Quan sát theo hướng tay của người phụ nữ, anh Lai nhìn thấy 2 thanh niên đang đuổi nhau trên đường. Người chạy phía trước mặc quần bò, đội mũ bảo hiểm trắng, bịt khẩu trang, còn người thanh niên đuổi phía sau, đầu đội mũ bảo hiểm, mặc quần áo thể thao. Phán đoán đối tượng chạy phía trước là thủ phạm vừa gây ra vụ cướp dây chuyền, anh Lai tăng ga đuổi theo. Truy đuổi được khoảng 2 km đến khu vực xóm Lẻ Vân Bòng, xã Khánh Hải thì người thanh niên phía sau đuổi kịp, ép xe và khống chế được đối tượng. Cùng lúc đó, anh Lai kịp thời đến tiếp ứng tham gia bắt giữ, bảo vệ tài sản, không để cho những người quá khích xông vào đánh đối tượng.
Chỉ ít phút sau nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Yên Khánh đã có mặt kịp thời, tiếp nhận và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an huyện để làm rõ. Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Điệp, sinh năm 1991, ở xóm Hạ, thôn Đông Mai, xã Khánh Hải (Yên Khánh) do thiếu tiền tiêu nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 17 h, khi đang đi lang thang trên tuyến Quốc lộ 10 thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy từ hướng Kim Sơn lên thành phố Ninh Bình, cổ có đeo dây chuyền vàng, Điệp đã bám theo áp sát, giật sợi dây chuyền bỏ chạy thì bị truy đuổi và bắt giữ.
Tinh thần dũng cảm, hiệp đồng truy bắt tội phạm của anh Phạm Thanh Lai đã góp phần bắt giữ kịp thời an toàn đối tượng cướp giật tài sản, không cho chúng có trốn nương thân, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.
Giữa đường gặp cướp… ra tay
Chiều ngày 12-4-2012, cơn mưa nhẹ đã làm cho mọi người đi lại hối hả hơn. Vừa đi qua cầu Vân Giang rẽ xuống tuyến đường Lê Đại Hành, thuộc phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình), người lái xe ô tô chợt phát hiện hai thanh niên chở nhau bằng xe máy có biểu hiện bất thường nên đã chủ động theo dõi. Đúng như linh tính mách bảo, khi tên ngồi phía trước điều khiển xe áp sát vào xe máy của hai người phụ nữ đi cùng chiều thì tên ngồi sau nhổm lên đưa tay giật sợi dây chuyền ở cổ người phụ nữ ngồi sau. Sự việc diễn ra quá bất ngờ và mau lẹ.
Quyết không để cho bọn cướp tẩu thoát, người lái xe ô tô nhấn ga truy đuổi và điện báo cho lực lượng Công an. Biết bị phát hiện và truy đuổi, hai tên tăng ga bỏ chạy nhưng vẫn bị xe ô tô bám sát. Thấy nguy cấp, bọn chúng rẽ vào một con phố nhỏ, đường hẹp rồi tẩu thoát, tuy nhiên, biển số xe, hình dạng, hành động của hai đối tượng trên đã bị camera gắn trên xe ghi lại (ảnh dưới) và được người lái xe cung cấp kịp thời cho lực lượng Công an.
Hình ảnh trích từ Camera
Từ thông tin mà người lái xe ô tô cung cấp, chỉ sau 1 giờ tập trung điều tra truy bắt theo dấu vết nóng, Công an thành phố Ninh Bình đã bắt giữ được Bùi Văn Định, sinh năm 1991 ở thôn Cầu Vàng, xã Gia Hòa và Đinh Quang Thiện, sinh năm 1984, trú tại xóm 12, xã Gia Hưng (Gia Viễn) là thủ phạm gây ra vụ cướp giật dây chuyền nói trên cùng chiếc xe máy BKS: 35H1-2571 mà các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án.
Đối tượng Định và Thiện gây ra vụ cướp giật dây chuyền...
Đấu tranh mở rộng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã làm rõ thêm hai đối tượng khác cùng trong ổ nhóm này là Đinh Khắc Sơn, sinh năm 1993, trú tại xóm 12, xã Gia Hưng và Nguyễn Bá Tú, sinh năm 1994, trú tại xóm 3, xã Liên Sơn (Gia Viễn). ổ nhóm tội phạm này đã gây ra 9 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Ninh Bình.
Tuy người lái xe ô tô không xưng danh và nói đây chỉ là trách nhiệm công dân, nhưng việc làm của anh đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh tố giác tội phạm, thật đáng khâm phục.
Vũ Văn