Địa bàn trải rộng, quân số không nhiều cùng với sự phát triển của hàng trăm bến thủy dọc các tuyến sông nên nhiệm vụ của đơn vị khá vất vả. Gần 5 năm qua, đã có hàng nghìn ca tuần tra kiểm soát được triển khai góp phần mang lại sự bình yên sông nước…
Trung tá Đinh Đức Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy nhớ lại: Tháng 6 năm 2016, trong một đêm mưa tầm tã, trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng nóng như lửa đốt, ngoài trời mưa dông, gió giật, ca tuần tra đêm vẫn chưa về. Những ngày mưa gió, cán bộ, chiến sỹ vẫn tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo TTATGT cũng như kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông, vì đây là thời điểm đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm mà ít bị phát hiện.
Tiếng chuông điện thoại reo giữa trời đêm mưa dông làm anh càng thấy bất an, và đó là tin dữ báo về: Đồng chí Trung tá Đặng Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy đã mãi mãi ra đi. Quá trình thực hiện nhiệm vụ áp tải 04 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Đáy thuộc địa bàn xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn về trụ sở để xử lý theo quy định, do thuyền cũ, chở cát nặng, mưa to kèm theo gió giật mạnh nên thuyền bị chìm, đồng chí Đặng Tuấn Anh bị dây neo quấn vào người khiến bị kéo chìm theo con thuyền.
Trung tá Đinh Đức Minh kể, đối với anh cũng như cán bộ, chiến sỹ của Đội Cảnh sát đường thủy, có lẽ đó là một trong những đêm dài nhất cuộc đời. Chứng kiến đồng đội đột ngột ra đi trong giá lạnh, bầu không khí cứ đặc quánh, trĩu nặng. Trong ký ức của mọi người, Trung tá Đặng Tuấn Anh là một chỉ huy gương mẫu, chan hòa với đồng chí, đồng đội; hơn 20 năm công tác là chặng đường phấn đấu không ngừng nghỉ, trở thành người cán bộ bản lĩnh; người anh, người chiến sĩ vững vàng, tin cậy của nhiều cán bộ trẻ.
Đối với Phan Quang Ngọc, cách đây chừng 3 tháng, tôi theo đoàn của Công an tỉnh Ninh Bình đến thăm Ngọc tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội khi anh bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ. Nhìn người cán bộ trẻ nằm bất động, toàn bộ vùng mặt bị băng bó khiến ai cũng không cầm lòng. Nhà Ngọc neo người, bố mất sớm, vợ còn trẻ một tay chăm 3 con nhỏ, cháu lớn chưa đầy 3 tuổi, 2 bé sinh đôi mới 6 tháng tuổi.
Ngày 19/6/2020, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đáy thuộc địa bàn xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy phát hiện một tàu vỏ sắt do Vũ Văn Kha, sinh năm 1977 trú tại xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn được chủ thuyền là Nguyễn Văn Khâm, sinh năm 1954 trú tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh thuê khai thác cát trái phép; sau khi bị tổ công tác phát hiện, yêu cầu neo đậu để làm việc, đối tượng Hoàng Văn Hậu, sinh năm 1978, là người quen của chủ thuyền đã bất ngờ lao đến, dùng dao chém đồng chí Phan Quang Ngọc làm Ngọc bị thương nặng ở vùng mặt.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ. Kẻ phạm tội sẽ bị xử lý theo quy định, nhưng một lần nữa cho thấy do lợi ích từ tài nguyên, những dòng chảy chưa khi nào bình yên…
Trước sự hy sinh và máu của đồng đội đã đổ xuống, ý chí, tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông đường thủy như được nhân lên vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, những lần thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, những đêm tuần tra mùa nước lũ, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự dọc bờ sông cho đến tinh mơ, khi sóng nước tĩnh lặng và bình yên mới trở về đã trở nên quen thuộc.
Hàng năm, các anh thực hiện hàng trăm đợt tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy. Đồng thời tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền phát luật về ATGT đường thủy, nhất là khi có bão lũ, cán bộ, chiến sỹ lại tỏa đi các hướng vừa tuyên truyền vừa hướng dẫn tàu thuyền và người dân nơi tránh né tàu thuyền an toàn.
Nhớ lại đợt mưa lũ năm 2017, mực nước thượng nguồn dâng cao đã khiến mực nước tại sông Hoàng Long đạt mức cao nhất trong 30 năm, báo động nguy cơ vỡ đê. Cán bộ, chiến sỹ được huy động tập trung cứu nạn, cứu hộ, trực tiếp có mặt tại các địa bàn xung yếu, có nguy cơ sạt lở, khu vực cần di dân; tham gia hướng dẫn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, kiểm soát các phương tiện đi lại đảm bảo TTATGT và giúp đỡ nhân dân di dời tài sản, phương tiện đến nơi an toàn. Chính sự tận tâm, tận lực vì sự bình yên trên những tuyến sông, do vậy những năm qua, tình hình TTATGT đường thủy trên địa bàn được đảm bảo, an toàn.
Với mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, những hiểm nguy rình rập, sự hy sinh mất mát của đồng đội càng tôi luyện thêm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, tiếp tục rèn luyện góp sức mình để phù sa ở lại với sông, để nắng vàng luôn trải khắp những dòng sông bình yên.
Nguyệt Minh