14 giờ, nhận được tin của trinh sát bảo vệ, ở khu vực biển do đơn vị quản lý có 2 tàu cá của ngư dân ngoài tỉnh đang dùng xung kích điện với công suất lớn để đánh bắt thủy sản. Ban chỉ huy Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh đã họp đề ra phương án tác chiến. Nhận định việc tiếp cận với tàu của đối tượng vào thời điểm ban ngày là rất khó, đối tượng dễ tẩu tán tang vật. Vì vậy Ban chỉ huy Hải đội đã quyết định đợi khi trời tối mới lên đường. Hơn 18 giờ, Hải đội trưởng Nguyễn Văn Thắng triển khai mệnh lệnh, 5 cán bộ chiến sỹ xuống tàu rời bến. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, tin báo về, các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã kiểm tra và tịch thu 6 xung kích điện công suất lớn của ngư dân Thanh Hóa...
Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Hải đội trưởng hải đội 2 tâm sự: Việc truy đuổi, bắt giữ các tàu thuyền vi phạm trật tự an toàn trên biển tuy gian khổ, nhưng việc phát hiện, bắt giữ những vụ gian lận thương mại còn nguy hiểm hơn nhiều. Thậm chí, không thiếu tình huống khi bị phát hiện, truy đuổi, tàu của đối tượng nghi vấn đã chống trả rất quyết liệt. Có lần các đối tượng còn gọi thêm một số tàu khác "quây", rồi lao thẳng vào tàu của Hải đội. Khi lên được tàu tình nghi, các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí như mìn, dao, kiếm... để chống trả các cán bộ, chiến sỹ
Bởi vậy, mà công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển luôn được cấp ủy, chỉ huy đơn vị rất coi trọng. Việc cử trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình luôn luôn được chú trọng. Từ những thông tin thu thập được, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện kịp thời, xử lý kiên quyết, khôn khéo các vi phạm theo đúng trình tự pháp luật. Cán bộ, chiến sỹ của Hải đội đã khắc phục mọi khó khăn, nhất là điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, kiên trì bám biển, tuần tra, mật phục, chủ động trong mọi tình huống, không để bất ngờ, lỡ thời cơ trước bọn tội phạm. Bằng sự mưu trí, dũng cảm, những năm qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng truy đuổi, bắt giữ nhiều tàu, thuyền vi phạm. Trong đó điển hình là việc bắt giữ tàu chở lậu Cromit ra nước ngoài trị giá hàng tỷ đồng.
Bên cạnh đó, công tác phòng chống, lụt bão-tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) bảo đảm tính mạng và tài sản cho ngư dân và nhân dân địa phương cũng được Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đơn vị chuẩn bị chu đáo cả về lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nhờ đó mà thời gian qua, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ PCLB-TKCN.
Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Hải đội trưởng nhớ lại: Vào năm 2012 khi cơn bão số 8 tràn về, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, trong đó có tỉnh Ninh Bình. Mặc dù đã có thông báo tới các chủ tàu thuyền nhưng do tâm lý chủ quan, lại gắn với nhiều lợi ích kinh tế nên ngư dân ra sức bám biển. Chúng tôi phải vận động 3 ngày liên tiếp, thậm chí phải cưỡng chế một số tàu thì ngư dân mới về tránh bão. Kết quả, đã kêu gọi được 90 tàu, thuyền với 560 thuyền viên và người lao động vào bờ tránh bão an toàn.
Những việc làm cần thiết đó đã góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngư dân hoạt động trên địa bàn, tạo cơ sở để xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển. Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 luôn xuất hiện kịp thời để can thiệp và giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp giữa các ngư dân địa phương, ngư dân địa phương với ngư dân tỉnh bạn. Nhờ đó, quân và dân ngày càng có mối quan hệ khăng khít, bền chặt. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các cán bộ, chiến sỹ của Hải đội gần gũi hơn với dân, họ cùng dân ra đồng làm việc, cùng dân ra khơi đánh cá. Qua đó, giúp các cán bộ, chiến sỹ hiểu và chia sẻ hơn những tâm tư, nguyện vọng của ngư dân và cung cấp cho ngư dân những thông tin chính xác về Luật Biển Việt Nam, Công ước Luật Biển quốc tế năm 1982... Qua những buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã khơi dậy, bồi đắp cho ngư dân lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh hải cho Tổ quốc. Đồng thời giúp ngư dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng của địch.
Thiếu tá Lê Trọng Hoạt, Chính trị viên Hải đội 2 cho biết: Đơn vị mới được thành lập vào năm 2010, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật không đồng bộ, quân số thiếu... nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công việc. Nhận thức rõ được điều đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đội đã tranh thủ sự lãnh đạo,chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, lòng dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ biên phòng trên biển.
Trong các giải pháp đề ra, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi mọi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị tích cực phấn đấu, rèn luyện và làm theo với quyết tâm cao. Thông qua học tập tấm gương của Bác, mọi cán bộ, chiến sỹ trong Hải đội đều tự giác sửa đổi, điều chỉnh bản thân, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, có tác phong, lề lối làm việc khoa học...
Chuyển biến rõ nét nhất trong làm theo lời dạy của Bác đối với Hải đội 2 là đã nâng cao được ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, tự lực tự cường của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Thiếu tá Lê trọng Hoạt, Chính trị viên Hải đội cho biết thêm: Tính chất đặc thù của đơn vị là bảo vệ chủ quyền biên giới trên biển nên các cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở xa đất liền. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải có tính độc lập, quyết đoán trong công tác, lòng dũng cảm, sự sáng tạo trong xử lý tình huống. Bởi vậy, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đội cũng đã hướng việc làm theo lời dạy của Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, sát với nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra trong từng chuyến công tác.
Trên mỗi cương vị được giao, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đều được phát huy. Hải đội thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình trên biển trong phạm vi phụ trách. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, đánh bắt trộm hải sản, thực hiện hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên trên biển...
ở nơi đầu sóng, mỗi cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 2 đều thấm thía và trân trọng giữ gìn tình đất, tình người. Trong khó khăn, nguy hiểm, tình đồng chí, đồng đội càng thêm sắt son, bền chặt. "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", mỗi cán bộ, chiến sỹ của Hải đội 2 đều hiểu rõ điều ấy. Họ luôn coi những con người nơi đây là người thân và vùng biển này là quê hương, máu thịt của mình.
Thu Hằng