Khi những nhà hàng xóm đều đã tất bật chuẩn bị cho cái Tết đang đến thật gần, thì tại gia đình bà Bùi Thị Hoa, thôn Yên Bình, xã Yên Quang, mọi thứ hầu như chưa có gì. Ngôi nhà nhỏ bé, chật chội với 3 con người không bình thường nương tựa vào nhau vì nghèo khó, bệnh tật.
Bà Hoa nghẹn ngào cho biết: Hoàn cảnh gia đình tôi đúng là tận cùng của nỗi đau. Tôi vốn không được nhanh nhẹn như người khác, sống độc thân với đứa con không cha, những mong con làm chỗ dựa cho mình khi về già. Vậy nhưng, con gái sinh ra lại thiểu năng trí tuệ, có lớn mà không có khôn. Lớn lên lại mang về cho bà đứa cháu ngoại không lành lặn, thường xuyên lên cơn động kinh co giật. Con gái không chăm được con, bà Hoa vừa trông coi con gái, lại chăm thêm đứa cháu ngoại không lành lặn, khiến bà gầy yếu, phát bệnh.
"Trong cuộc sống, mẹ con tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, bà con lối xóm và những nhà hảo tâm. Nhưng rồi, do ốm đau, bệnh tật, sức khỏe không có để làm việc, mọi thứ cũng chẳng còn gì. Những ngày Tết cổ truyền, nếu không được Nhà nước quan tâm tặng những suất quà, thì mẹ con tôi cũng không có Tết. Với số tiền và quà được tặng, tôi sẽ sắm sửa những vật phẩm thiết yếu cho ngày Tết. Sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền, các đồng chí lãnh đạo thực sự đã mang lại cái Tết trọn vẹn, động viên bà cháu tôi vươn lên, không đơn độc trong cuộc sống..." - bà Hoa xúc động chia sẻ.
Đối với gia đình ông Lã Xuân Quang, thôn Tam Đồng, xã Lạng Phong, những ngày Tết dường như vui hơn khi có nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình khi Tết đến, Xuân sang.
Ông Quang là thương binh 61%, bị ốm nằm liệt giường nhiều năm nay, vợ ông cũng mới mắc bệnh hiểm nghèo. Tài sản trong gia đình chẳng còn gì vì lo bệnh cho ông, chạy chữa cho bà. Nhận những phần quà Tết do các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nho Quan trao tặng, thêm sự động viên, chia sẻ và cả những phong bao mùng tuổi năm mới của nhiều người trong đoàn đi thăm, tặng quà của tỉnh, của huyện, ông bà Quang không khỏi nghẹn ngào xúc động.
"Bản thân tôi và gia đình không đơn độc trong cuộc sống. Những khó khăn, thiếu thốn luôn được nhiều người giúp đỡ, sẻ chia. Tuy nhiên, bệnh tật thường làm con người ta bi quan, chán nản. Năm nay, được sự quan tâm, động viên của các cấp chính quyền, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, chúng tôi thấy rằng, cần phải cố gắng, vươn lên để chiến thắng bệnh tật, lạc quan hơn trong cuộc sống..." - ông Quang cho biết.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thiệu, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nho Quan cho biết: Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, huyện Nho Quan luôn giành sự quan tâm cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, các trường hợp yếu thế trên địa bàn, để họ có cuộc sống tốt hơn. Hiện trên địa bàn huyện có trên 3 nghìn đối tượng là Lão thành cách mạng, Mẹ VNAH, liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng... đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của Nhà nước. Cùng với đó, là hàng nghìn hộ hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa.... rất cần được quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để có cuộc sống tốt hơn.
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, huyện Nho Quan đã huy động được Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" các cấp hàng chục tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, thêm sự trợ giúp của các tập đoàn, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa cho trên 100 hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí gần chục tỷ đồng, góp phần giúp nhiều hộ "an cư, lạc nghiệp", có nhà mới, khang trang, an toàn đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Đặc biệt, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phòng LĐ, TBXH huyện đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các địa phương, tổ chức chi trả tiền trợ cấp tháng 1, tháng 2/2021 và trao tận tay những món quà Tết theo tiêu chuẩn của Nhà nước, của tỉnh, của huyện đến các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo.... Đồng thời, tích cực vận động, kêu gọi thêm các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh có những hoạt động chung tay chăm lo Tết.
Đến nay, MTTQ huyện và các đơn vị như Hội Chữ thập đỏ, LĐLĐ, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị-xã hội, các xã, thị trấn.... đã kêu gọi, vận động từ các nguồn tài trợ để có hàng nghìn suất quà, bằng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm, trị giá hàng tỷ đồng, trao tận tay đến các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Huyện Nho Quan cũng trích từ nguồn ngân sách, tặng 124 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng và hiện vật trị giá 300 nghìn đồng, cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo... gặp khó khăn hơn cả. Đồng thời, các tổ chức chính trị-xã hội cũng tổ chức thăm hỏi, trao tặng thêm những phần quà bằng tiền và hiện vật cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, như người già neo đơn, trẻ em mồ côi, gia đình gặp khó khăn đột xuất, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn..., đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Hạnh Chi