Những ngày cuối năm, ngôi nhà nhỏ của hai anh em mồ côi Trần Quốc Tuấn, Trần Tuấn Anh ở thôn Quảng Cư, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan thường xuyên được đón nhiều đoàn khách tới thăm và tặng quà. Những món quà nho nhỏ, những lời chia sẻ, động viên đầy yêu thương cũng đủ làm cho anh em Tuấn và Anh thêm ấm lòng, bớt ngậm ngùi vì sự mất mát quá lớn mà các em gặp phải từ thuở còn thơ dại.
Háo hức khoe chiếc xe đạp mới, những bộ quần áo ấm đầy màu sắc… em Trần Quốc Tuấn chia sẻ: Chiếc xe này là do Công ty Bảo hiểm Prudential tặng cho cháu nhân dịp năm học mới, còn đây là những bộ quần áo do các cô ở Hội Phụ nữ huyện tặng nhân dịp lễ Giáng Sinh và đây là quyển sách "Ngàn câu hỏi vì sao" mà cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp tặng cho cháu nhân dịp sinh nhật… Đây là những món quà cháu rất thích vì nó phục vụ cho cuộc sống và sinh hoạt của cháu. Từ ngày có xe đạp mới, cháu có thể chở em Tuấn Anh cùng đến trường mỗi ngày mà không cần bà nội phải dẫn đi nữa. Ôm đứa cháu nhỏ Trần Tuấn Anh vào lòng, bà Phạm Thị Nhu ngậm ngùi kể về hoàn cảnh của hai đứa cháu nội đáng thương. Bố của các cháu mất cách đây 6 năm vì căn bệnh ung thư, vài tháng sau đó mẹ các cháu cũng qua đời do cảm đột ngột. Vậy là ông bà Nhu đón các cháu về nuôi đến tận bây giờ. Chẳng thể kể hết được những nhọc nhằn của người già mà phải đi nuôi con mọn, những khi trái nắng trở trời, cháu nhỏ bị ốm thì bà cháu ôm nhau mà khóc. Rồi khi bé Tuấn bắt đầu vào lớp 1, trong khi bè bạn của cháu được bố mẹ nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ, rèn cho từng con số, cái chữ thì bé Tuần hầu như phải tự lập tất cả. Tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm hoi, ông bà Nhu cũng dạy cháu đánh vần từng chữ, nhưng kiến thức giờ khác xưa nhiều nên ông bà cũng chẳng kèm cặp cháu học hành được bao nhiêu. "Nhưng may mắn là trong hành trình cho cháu Tuấn, cháu Anh đến trường ấy tôi đã không đơn độc. Ngoài những món quà ý nghĩa, thiết thực như được nhà trường thực hiện chính sách miễn, giảm học phí; các cô giáo, bạn bè tặng sách vở, quần áo,.. các cháu còn được các cô động viên, kèm cặp, dạy dỗ thêm rất nhiều. Nhờ đó, 4 năm học vừa qua thành tích học tập của cháu Tuấn luôn đạt loại khá, cháu Anh năm nay bước vào lớp một cũng rất tự tin"- bà Nhu hạnh phúc nói.
Đồng chí Bùi Tuấn Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lạc cho biết, hoàn cảnh của hai anh em mồ côi Quốc Tuấn và Tuấn Anh thực sự là một câu chuyện gây xúc động mạnh đối với tất cả những ai có dịp gặp gỡ các bé. Những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Nho Quan, xã Quảng Lạc và nhà trường luôn ưu tiên, dành sự quan tâm, chia sẻ đặc biệt đến với hai bé bằng những món quà thiết thực, ý nghĩa. Đặc biệt, từ cuối năm 2016, các cháu đã được một doanh nghiệp tặng học bổng với mức 400 nghìn đồng/tháng, quá trình nhận học bổng sẽ liên tục đến khi các cháu tròn 18 tuổi. Đây là nguồn lực quan trọng, giúp cho hành trình đến trường của các cháu được thuận lợi hơn. Hy vọng với sự yêu thương, đùm bọc của cả cộng đồng, các cháu sẽ có thêm động lực để vươn lên, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn khi trưởng thành.
Đồng chí Quách Văn Vỹ, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nho Quan cho biết, hiện nay, toàn huyện có gần 20.000 trẻ em. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội, song huyện Nho Quan vẫn dành sự quan tâm đặc biết đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các em được đến trường và phát triển toàn diện. Đến hết năm 2018, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đặc biệt, nhiều tổ chức, cá nhân đã nhiệt tình tham gia đóng góp, trao tặng những phần quà ý nghĩa, thiết thực đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi vươn lên học giỏi… Trong năm 2018, huyện cũng tạo điều kiện cho các em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được đi khám sàng lọc. Kết quả sau thăm khám, huyện đã lập danh sách trẻ em khuyết tật đề nghị hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 39 em, trong đó có 18 em bị tim bẩm sinh, 13 em bị khuyết tật vận động và 8 em bị sứt môi hở vòm miệng. Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, huyện Nho Quan đã chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức đi thăm, tặng quà cho trên 5 nghìn trẻ em với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, tặng học bổng cho trên 1500 em với tổng số tiền gần 90 triệu đồng.
Trong năm 2018, huyện phối hợp với phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tư vấn cộng đồng về bảo vệ chăm sóc trẻ em cho trên 400 bậc phụ huynh tại xã Đồng Phong, thị trấn Nho Quan và diễn đàn cho 200 trẻ em tại trường THCS thị trấn Nho Quan; tư vấn cộng đồng về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và bạo lực, xâm hại trẻ em cho 300 bậc phụ huynh có trẻ em dưới 16 tuổi. Ngoài ra, huyện Nho Quan cũng đặc biệt quan tâm tới việc tạo cho trẻ những sân chơi lành mạnh, bổ ích, qua đó góp phần nâng cao giáo dục thể chất, tinh thần cho các em. Đơn vị hoạt động nổi bật trong công tác này chính là Huyện đoàn Nho Quan.
Trong chương trình công tác hàng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho công tác thiếu nhi, đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn huyện xây dựng chương trình hoạt động với những đầu việc, phong trào cụ thể, những hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Huyện đoàn thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về công ước quốc tế về quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; duy trì và phát triển hoạt động của các Câu lạc bộ "Quyền và bổn phận trẻ em". Bên cạnh đó, các cấp bộ Đội cũng đã phát động nhiều phong trào có ý nghĩa đối với công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em như phong trào: "Ngôi nhà tặng bạn", "Bầu bí thương nhau", "Đôi bạn cùng tiến", "áo ấm tặng bạn"… Qua các phong trào đã quyên góp được hàng chục triệu đồng, hàng trăm suất quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, trong các Tháng Thanh niên và chiến dịch Thanh niên tình nguyện, Huyện đoàn cũng đã tổ chức và chỉ đạo hàng chục đội hình thanh niên tình nguyện tổ chức các lớp ôn tập văn hóa hè, dạy nghi thức đội viên, tổ chức các trò chơi dân gian, các lớp năng khiếu thể thao cho hàng ngàn thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Đào Hằng