Xã Gia Thủy (Nho Quan) là xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ vừa qua. Mặc dù đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng nhiều thôn, xóm vẫn ngập trong nước, việc đi lại của người dân còn khó khăn. Chị Đinh Thị Thịnh, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: Hội phụ nữ xã có 935 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Đây là lực lượng đông đảo luôn nhiệt tình tham gia các nhiệm vụ của địa phương thông qua phong trào và hoạt động của Hội. Khi mưa lũ đến, 100% gia đình hội viên đều lâm vào cảnh nhà cửa, ruộng vườn ngập chìm trong nước, sinh hoạt và đời sống hàng ngày hết sức khó khăn. Với tình cảm "lá lành đùm lá rách", ngay trong những ngày lũ lụt, các chi hội đã vận động trong hội viên và quyên góp được 2,6 triệu đồng để giúp cho 3 hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị ốm đau. Một trong 3 hội viên được giúp đỡ là chị Cao Thị Huyền ở chi hội thôn Liên Phương bị bệnh nặng, ở một mình nên ngoài số tiền được giúp đỡ, chị Huyền còn được các hội viên trong chi hội thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ những công việc và sinh hoạt hàng ngày. Đối với hội viên phụ nữ xã Gia Thủy, bên cạnh trách nhiệm, tình cảm giữa các hội viên cùng tham gia sinh hoạt trong một đoàn thể, việc tương trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn cũng là thể hiện tình làng, nghĩa xóm "tối lửa, tắt đèn" có nhau… Ở chi hội phụ nữ thôn 2, xã Lạc Vân (Nho Quan), trong những ngày mưa lũ, ngôi nhà nhỏ, đã hư hỏng nặng của hội viên Vũ Thị Hùynh luôn đầy ắp tiếng hỏi thăm, chia sẻ của nhiều cán bộ, hội viên trong xã và thôn. Khi đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đến thăm, chị Hùynh không tự đi được mà người mẹ đẻ của chị phải giúp đỡ chị từng bước đi khó nhọc. Chị Hùynh có hoàn cảnh hết sức thương tâm. Chị bị bệnh khớp từ năm 13 tuổi nên chân bị lệt, đi lại khó khăn. Khi đã nhiều tuổi, chị mới sinh được một đứa con và được mẹ đẻ cho một mảnh đất để dựng nhà. Nhưng rồi chị bị mắc bệnh hiểm nghèo nên mấy năm qua không lao động để nuôi thân, nuôi con được. Cuộc sống của 2 mẹ con chị dựa vào sự cưu mang của người mẹ già, anh em họ hàng và sự giúp đỡ của hội viên phụ nữ trong chi hội.
Giúp nhân dân xã Đức Long (Nho Quan) xử lý nước nhiễm khuẩn do lũ lụt. Có mặt tại nhà chị Hùynh, đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lạc Vân cho biết: Chi hội phụ nữ thôn 2 thường xuyên quyên góp, giúp đỡ mẹ con chị Hùynh lúc ốm đau, khó khăn. Như hôm 20/10 vừa qua, nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, chi hội thôn 2 đã kêu gọi chị em trong chi hội ủng hộ chị Hùynh được 220 nghìn đồng và 18 ống gạo. Bên cạnh đó, thấu hiểu hoàn cảnh của chị Hùynh, khi xã Lạc Vân triển khai thực hiện Đề án 02 của HĐND tỉnh về việc xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008- 2009, trong các cuộc họp thôn, người dân đã bình xét, thống nhất đưa hộ của 2 mẹ con chị Hùynh thuộc diện được hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát. Đây là niềm hạnh phúc lớn không chỉ của riêng chị Hùynh mà còn của cả gia đình, anh em họ hàng. Đến làng chài Kênh Gà thuộc xã Gia Thịnh (Gia Viễn). Phải chuyển qua những chiếc thuyền nan, thuyền thúng, chúng tôi mới đến thăm được nhà của các hộ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Làng chài do đặc thù có số hộ làm nghề kinh doanh vận tải đường thủy, thường xuyên đi làm ăn xa chiếm tới 1/3 dân số trong làng nên mặc dù lũ lụt, nhiều ngôi nhà vẫn đóng cửa, đồ đạc trong nhà không biết hư hỏng, thiệt hại ra sao. Nhà ở của hộ nghèo nơi đây hết sức khó khăn khi năm nào cũng phải "sống chung với lũ". Thế nhưng, có một số hộ hàng chục năm qua cuộc sống gắn liền với chiếc thuyền như trường hợp của 2 mẹ con chị Đinh Thị Chúc ở xóm 2. Khó khăn là vậy nhưng theo chị Đinh Thị Kết, chi hội trưởng chi hội xóm 1: chi hội luôn quan tâm giúp hộ hội viên nghèo bằng cách hộ khá, giàu cho vay tiền, con giống không lấy lãi để phát triển kinh tế. Khi lũ lụt đến, hộ có nhà ở cao tầng, kiên cố giúp hộ nhà thấp đến ở nhờ, ăn uống, sinh hoạt. Chính từ sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau mà nhiều năm qua người dân nơi đây đã sinh sống, gắn bó, quen thuộc với cuộc sống sông nước…
Đồng chí Bùi Thị Nhị, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Gia Viễn cho biết: trận lũ lụt vừa qua toàn huyện có khoảng 18% hội viên có nhà cửa, vườn, ruộng bị ảnh hưởng. Trong lũ lụt, các chi hội, Hội phụ nữ huyện và cơ sở đẩy mạnh hoạt động "tương thân, tương ái", quyên góp được gần 5 triệu đồng giúp hội viên nghèo gặp khó khăn… Những ngày sau lũ, nước rút đến đâu các chi hội tổ chức cho hội viên giúp nhau ngày công để vận chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Về lâu dài, để giúp hội viên vượt qua khó khăn do thiệt hại từ lũ lụt, Hội phụ nữ huyện chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn triển khai hoạt động dạy nghề, nhất là những nghề đã quen thuộc với hội viên phụ nữ như: chẻ tăm hương, thêu ren, khâu nón… để giải quyết việc làm cho hội viên khi sản xuất nông nghiệp đang gặp khó khăn. Trước mắt, những xã nước rút hết, các Hội phụ nữ tiếp tục vận động hội viên tham gia sản xuất vụ đông với những cây trồng còn trong thời vụ, ngắn ngày…
Bài, ảnh: Bùi Diệu